Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
cúc
Xem 2 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gò Vấp
Gia nhập:
22/7/2009
101 lời bình
97 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
16 bài viết diễn đàn
20 bạn
Tổng Lượt Xem:
77578
3589
điểm
Lời cảm ơn
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
95
3 sao -
4
2 sao -
1
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
11/04/2011
Music World Cafe
E2 - 590 Cách Mạng Tháng Tám P.11 Q.3
Chạy vào con đường nhỏ cạnh tiệm KFC đối diện công viên Lê Thị Riêng, bỏ qua 2 cái ngã ba, nhìn về phía tay phải sẽ bắt gặp ngay Music World cafe, rất dễ tìm .
Được người bạn rủ đến uống thử ở một quán cà phê mới tên là Music World vào một buổi chiều thứ bảy, sau hai buổi học sáng chiều liên tục, mình chạy đến chỗ hẹn, cũng không xa HUFLIT lắm, gần ngay công viên Lê Thị Riêng. Đón tiếp mình là anh chủ quán người Đà Lạt khá nhỏ người với nụ cười thân thiện, vì quán mới mở, khách còn chưa nhiều nên anh chưa thuê nhiều nhân viên mà tự tay làm mọi việc.
Không gian bên trong quán không rộng lắm nhưng cách bài trí và sắp xếp rất lãng mạn và ấm cúng. Mình được biết lối kiến trúc và trang trí trong quán toàn bộ là ý tưởng của anh chủ, từ những bức tranh, vật trang trí, các hoạ tiết trên tường, màu sơn, màu bọc ghế, rèm cửa…đều được tự tay lựa chọn từ a đến z theo óc thẩm mỹ của anh.
Mình từng được kể rằng những người Đà Lạt rất thân thiện và thật thà, nay mình mới cảm nhận được điều đó khi trò chuyện cùng anh chủ quán. Anh chia sẻ rằng, tiền thân của Music World là một quán cà phê nhạc khá nổi tiếng ở Đà Lạt, nhưng mặt bằng đã bị quy hoạch vào cuối năm ngoái. Vì để bảo đảm tương lai cho hai cậu con trai, nên vợ chồng anh đã quyết định Nam tiến, dù nhận thức rõ khó khăn và thử thách khi phải bắt đầu lại từ đầu ở chốn Sài Thành nhộn nhịp.
Đã mang tên là Music World thì chắc chắn âm nhạc là một thứ không thể thiếu. Anh kể rằng: “Ngày xưa anh mở quán cà phê nhạc chỉ vì sở thích nghe nhạc và chia sẻ âm nhạc đến với mọi người. Mỗi bài hát trong list nhạc đều cho anh tự sưu tầm lấy và anh luôn chọn những ca khúc mà anh cho là hay nhất, từ những ca khúc bất hủ cho đến những ca khúc nhạc trẻ đương đại.
Và điều khiến mình cảm thấy thích nhất chính là thức ăn và nước uống đều giữ lại hương vị từ Đà Lạt. Anh cam kết cà phê và các loại thức uống khác đều được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên, các món ăn đều do chính tay vợ anh nấu với các nguyên liệu và gia vị theo đúng khẩu vị người Đà Lạt, không sử dụng các loại hương liệu hay phẩm màu. Ngay cả trà đá phục vụ cũng được pha từ lá trà Thái Nguyên không ướp hương. Chất lượng tốt nhất là điều mà anh chị muốn xây dựng lâu dài cho đứa con tinh thần của mình.
Rất khó để tìm được một quán cà phê hội tụ đủ các yếu tố về nghe, nhìn và chất lượng đảm bảo như Music World café. Một chiều thứ bảy, được thưởng thức món Cacao sữa đá ngon lành do chính anh chủ quán pha từ bột cacao đắng nguyên chất và lắng nghe “Hello” của Lionel Richie mới thật thoải mái làm sao…
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X