Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Le Jenny
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 7/7/2013

Tổng Lượt Xem:  5852

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/07/2013
    Nhà Hàng Spice
  • 27c Lê Quý Đôn, Quận 3
  • Thật sự khi bước chân vào nhà hàng này là nhờ vào những lời đường ngọt từ các trải nghiệm của người khác. Cái cảm giác háo hức, mong chờ, vui vẻ biến đi ngay lập tức sau khi món đầu tiên (và cũng là món cuối cùng) được dọn ra... Ý định ban đầu là bọn mình đi ăn lẩu thái đúng chất thái nên mới đến nhà hàng này. Các bạn có biết cái cảm giác hụt hẫng nhất không phải món lẩu không như mong đợi (thật sự là không như mong đợi vì nó còn tệ hơn món lẩu thái bình dân ở ngoài mà giá thì "trên mây") mà là Rau-ăn-kèm-còn-dính-bùn đất. Mức kỳ vọng còn là con số 0. Người nhân viên khi nhìn thấy vội vàng dọn đống rau bùn dơ ấy vào và không một lời xin lỗi. Giống như đang cố giấu diếm và chạy tội... để tôi khỏi phải tiếp tục complaint. (Từ đầu đến cuối k có 1 lời xin lỗi) Có vẻ như mình khá xui vì nhà hàng lúc ấy hơi đông mà nhân viên phục vụ thì gọi 2 3 lần mà họ cứ "đơ". Đến lần thứ 3 thì mới có người để ý và cũng chỉ là "thấy" chứ chẳng có chuyển biến gì. Mình nói nước lẩu không cay, mình muốn thêm chút ớt nhưng người nhân viên mang ra là 1 chén gì chỉ toàn dầu với cái gì sền sệt. Chưa bào giờ vào 1 cái nhà hàng tồi như thế!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!