Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
phamlyhtc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/4/2009

Tổng Lượt Xem:  41669

204 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/05/2009
    Kem Tràng Tiền
  • 35 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
  • Mình nhớ có lần tết về quê mình về cùng nhỏ bạn cùng lớp hai đứa về Hà Nội chơi luôn. Vào giữa mùa đông buốt giá lúc người nhà ra đón bọn mình tê cứng cả tay chân. Lúc đó là 6h sáng. Đi cả năm mới về bắc được 1 lần thích thật. Bọn mình tắm rửa nghỉ ngơi, đến tối được mấy người bạn dẫn đi chơi dù vẫn mệt nhưng vẫn đi chơi đứa nào cũng tý tửng. Bọn mình đi loanh quanh qua quảng trường Ba Đình rồi ghé kem Tràng Tiền.

    Mặc dù vào mùa đông giá lạnh nhưng khách tới rất đông, và toàn đứng ăn thôi. Trời lạnh như cắt da cắt thịt thế mà mình vẫn ăn được 2 cây kem đậu xanh và kem chuối. Ăn tới đâu là biết liền lạnh buốt chân răng luôn đến ruột gan luôn, nhưng thật thú vị như thế mà là cảm giác mạnh. Mình thừa nhận kem ở đây ngon thật. Vì vậy khách tới đông là phải. Khách hàng đủ mọi lứa tuổi tầng lớp. Có những cụ già thì dắt cháu đi mua kem cho. Thú vị hơn nữa là mấy đôi tình nhân hay tới đây bạn ạ. Chắc có lẽ vị ngọt, sự băng giá của kem làm cho tình yêu đôi lứa thêm thi vị hơn. Ước gì lúc đó mình cũng có anh chàng nào dẫn đi ăn kem nhỉ?

    Và một điều thật bất ngờ nữa là kem ngon nhưng giá rất bình dân bạn ạ. Chỉ khoảng 3-5k cho 1 cây kem thôi. Vì thế khi tới Tràng Tiền bạn khỏi lo giá cả.

    Năm nay nếu về tiếp mình sẽ ghé Hà Nôi và thưởng thức kem Tràng Tiền lâu lắm rồi không được ăn, nhớ quá
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!