Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Wanderer
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/7/2008

Tổng Lượt Xem:  8371

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/10/2008
    Cafe CK
  • 44-46 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Tôi đến CK cà phê cũng do ngẫu nhiên, một tối mưa lành lạnh. Cảm giác khi bước vào một quán cà phê sẽ nghĩ rằng không khí sẽ không lắng đọng, với tiếng nói lào xào, tiếng cười khúc khích đâu đó. Nhưng với CK, khi bước vào không khí thật im lặng, tối hôm đó quán vắng khách. Tôi ngồi một mình với ly cà phê nóng, tự nhiên thấy buồn sao đó. Ngồi mãi cũng không thêm một bóng khách nào ngoài các cô phục vụ cứ đi qua rồi đi lại. Làm tôi có cảm giác như đang bị quá quan tâm !
    Lần thứ hai tôi đến cũng với không khí hơi buồn vì vắng khách, uống nhanh ly nước trái cây rồi lặng lẽ ra về như một hành khất lạ lạc giữa một thế giới cô đọng.
    Quán đẹp, dễ thương, nhân viên hơi quan tâm khách quá làm không thoải mái lắm. Nhạc chọn lọc nghe cũng được. Nhưng buồn quá !
Các phản hồi: (2)
475
 87
Nice
30/07/2008
Quán mới mở nên lần đầu tới đây mình có cảm thấy hơi cô đơn 1 chút, không gian của quán thì rất ok
 
2
 1
hoang
12/08/2008
Xin thông báo với bạn là anh chàng đàn piano chưa được sinh động cho lắm đã được thay bằng một người đánh đàn rất có hồn. Nếu bạn đã từng nghe đàn piano tại AQ Mạc Đĩnh Chi thì nay sẽ có dịp nghe lại tiếng đàn này tại CK CAFE trong một không gian thật ấm cúng, tràn ngập âm thanh réo rắt du dương.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!