Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pé Khánh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sài Gòn-Thủ Đức-chạy thẳng 180km (4h) là tới rồi alô Khánh ra đón
Gia nhập: 31/8/2008

Tổng Lượt Xem:  37694

217 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/09/2008
    SiêuThị Big C Hoàng Văn Thụ
  • 202B Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
  • Các địa biết ko ??
    Mỗi khi Khánh thấy buồn hay áp lực vì học hành, thi cử căng thẳng thì nơi Khánh thích tới nhất là siêu thị đó. Ở đất Sài Thành này ngoài những tụ điểm mua sắm, cf, nhà sách ra thì khi buồn Khánh chẳng biết đi đâu. Uống cf riết rồi cũng thấy bore, nhà sách thì chỗ Khánh sách ko đa dạng cho lắm, nên Khánh thích đi siêu thị- ở đó nhộn nhịp, đông người giúp Khánh dễ giải tỏa hơn. Khánh chỉ đi 1mình thôi, như vậy Khánh có thể suy nghĩ về all để tìm hướng giải quyết vấn đề của mình.
    Siêu thị thì cũng có nhiều đúng ko??, như là Coopmart, Maximark, Big C...
    Nhưng Khánh chỉ thích đến Big C Hoàng Văn Thụ mặc dù nhà Khánh gần Maximark Cộng Hòa hơn vì :
    - Thứ nhất Big C HVT bán đồ(kể cả đồ ăn tại chỗ) já cả rất bình dân(hợp túi tiền của SV), thuế GTGT của Big C ít hơn so với các hệ thống siêu thị khác rất nhiều.
    - Thứ hai Big C HVT thường có những chương trình khuyến mại rất thú vị (ví dụ như bữa sinh nhật 10 năm của Big C chẳng hạn, hàng hóa sale quá chừng luôn). Đúng là giá rẻ bất ngờ!!
    - Thứ ba theo Khánh thấy thì Big C HVT là siêu thị có cách trưng bày hợp lý nhất.So với Big C miền Đông
    Thật ra, công bằng mà nói một khi đã nhận xét thì tất nhiên phải có ưu điểm và khuyết điểm.
    Đôi khi Khánh cũng cảm thấy bực mình vì thái độ phục vụ của 1số nhân viên ở đây, tuy nhiên số này chỉ là một phần nhỏ thôi, không đáng để Khánh liệt Big C HVT vào hàng "thay thế".
    Với Khánh Big C HVT vẫn là điểm đến lý tưởng nhất mỗi khi cần mua sắm hay để giải tỏa stress.

Các phản hồi: (1)
0
 0
nguye...
03/04/2009
3 lý do bạn đưa ra thì điều thứ 3 mình hoàn toàn đồng ý dù đối với 1 số người họ cảm thấy khó tìm hàng hơn ở Miền Đông, nhưng đó chẳng qua là họ mới đi lần đầu và cái Miền Đông "bé tí" kia thì chỉ vài phút là đã đi hết 1 vòng thì không thể so với HVT được rồi. Big C đúng là có bán đồ ăn sẵn ví dụ như cơm hộp với rau xào và canh cũng chưa tới 4000đ, mì hay bún xào 1 hộp 5000đ đúng là rất thích hợp nhưng bạn phải ăn ngay chứ để lâu khoảng vài tiếng thì sẽ hơi khó ăn đó, Mang tiếng là có bánh mì 3900đ nhưng từ khi có cơn sốt giá gạo thì mình thấy nó chỉ còn trên tấm bảng mà thôi (trước đây mình hay ăn món này lắm). Với khuyến mãi thì bạn chỉ cần chú ý 1 tí sẽ thấy nó không thực sự hời vì nếu có hàng tặng kè thì giá của món hàng cũng đã tăng thêm 1 khoản rồi, bạn cũng đừng cộng giá cũ với hàng tặng để so sánh với giá mới vì nó sẽ nhỉnh hơn, nhưng nếu bạn quan sát trước và sau khuyến mãi thì bạn chắc cũng nhận ra rằng mấy cái thứ đem tặng đó trước thì quá nhiều sau thì gần như vắng thậm chí biến mất khỏi kệ hàng dành để trưng bày nó, mình cho rằng đó cũng là 1 cách đẩy các hàng tồn mà thôi, bạn nên nhờ rằng chính những món hàng nhỏ bé đó lại lãi nhiều hơn nhưng 1 khi không bán được thì lỗ cũng không ít nên họ làm thế để vẹn cả đôi đường mà thôi, cho nên mình chỉ mua khi mình thích và cần cùng lúc 2 món trong combo đó mà thôi, nhưng với những khuyến mãi giảm giá thì cũng không hẳn là giảm đâu, nó chẳng qua là tuồn hết hàng nhập với giá cũ thấp hơn giá mới để đẩy mạnh doanh thu mà thôi, mình thì ưng chuyện này vì đối với chợ bên ngoài thì họ sẽ vẫn bán hàng cũ nhưng với giá mới để lời nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có 1 số khuyến mãi gọi là "giảm giá" nhưng cũng chỉ là đi trước thị trường 1 bước mà thôi vì sau khoảng vài tuần thì bên ngoài cũng giảm theo, lý do là họ được các công ty ưu tiên cho nhập trước thị trường với giá dự kiến sẽ giảm trong thời gian tới. Tóm lại mình khoái cái vụ giảm giá hơn là tặng hàng, Nhân viên tạp vụ thì không hẳn là ai cũng nhiệt tình và hiểu biết, nhân viên chuyên môn thì đương nhiên OK vì họ được đào tạo chuyên cho 1 sản phẩm hay nhiều sản phẩm của cùng 1 công ty hoặc họ phụ trách riêng 1 khu vực riêng biệt nào đó thì họ không thề không giải quyết hay giải đáp các thắc mắc của bạn về những sản phẩm do họ phụ trách được. Ngoài ra nếu bạn có định dùng nơi này để giảm stress thì đừng dại đến vào cuối tuần hay ngày nghỉ vì e rằng nó sẽ làm cho bạn stress nặng hơn vì sự đông đúc lẫn chờ đợi ở quầy tính tiền, Trước đây có 1 quầy tính chuyên dùng để tính nhanh cho các khách hàng mua ít dưới 5 sản phẩm nên rất tiện cho những người độc thân như mình mỗi khi đáo nhanh qua đây để mua bánh mình với nước ngọt nhưng dạo này nó hoạt động rất cầm chừng nên mình cũng hơi chán. Cho nên mình nghĩ nên trừ thêm 1/2 sao cho địa điểm này đi.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!