Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
treoco
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/7/2008

Tổng Lượt Xem:  33271

460 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 17
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/10/2008
    Cafe CK
  • 44-46 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • CK mới đầu nghe như hiệu quần Jean ấy nhỉ, nghe là biết sang trọng rồi. Thiệt nha bước vào là choáng váng liền.Đẹp quá xá luôn. Từ ánh đèn cho đến bộ ghế sofa. Thích nhất là cái ghế màu đỏ gần cây đàn ấy. Ngồi nghe đàn piano mà mê ly.
    Đang viết bộ tiểu thuyết đầu tay cho nên rất cần âm nhạc và cafe.Xách laptop đi lang thang thế nào lại lạc vào CK. Thế là thả mình ngay xuống cái ghế sofa truy cập wifi được một lúc trong khi đợi cafe thì khúc nhạc dương cầm nổi lên. Hồn tôi đã lạc đâu mất rồi....hay quá....vỗ tay khen một cái....Cafe tới....chao.....lại một cái vỗ tay nữa.....Ngon, chẹp....

    Ngứa tay lên thodia.vn comment cho CK một phát...
    CK ơi hỡi CK ta yêu tiếng đàn dương cầm lẫn chiếc ghế sofa
    Dù em có hơi cao so với tầm với của ai đó nhưng với ta em thật nhu mì và dễ thương ( Giá so với sinh viên là hơi cao.Mà so với tui...ok )

    Ngày mai lại rị mọ ngồi viết chương 44.Sẽ trở lại và viết với CK......trong tiếng đàn dương cầm.Nhất định là thế......
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!