Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cute
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/11/2007

Tổng Lượt Xem:  13389

13 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/11/2007
    Nhà Hàng Gartenstadt
  • 34 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Mưa nặng hạt. Ngồi nhìn qua khung kiếng xanh xanh của tòa building trên con phố hoa lệ đông đúc người xe, thấy thèm vô cùng một không gian ấm và tĩnh. Không phải ở chỗ này.

    Bước nhanh xuống sảnh, quắc một chiếc taxi , và đi. Chẳng biết đi đâu...Chỉ mong mau rời khỏi chỗ này. Cái văn phòng với đủ thứ Formal, laptop, giấy tờ...đang làm già đi tâm hồn của một người.
     Một mình tới Gartenstadt để uống ừng ừng li bia đắng, nghe chất men thấm vào cổ họng, vào tim. Thấy nghèn nghẹn.
    Chiều mưa quán vắng. Một mình ngồi gõ từng tiếng khô khan trên bàn phím, thấy nick người ấy vẫn đang sáng. Người ấy từng đối xử với mình rất dịu dàng bằng một thứ tình cảm mà mình nghĩ là chân thành. Thế nhưng y hệt li bia Đức màu nâu nhạt, đang trôi theo thứ men đầy magic....

    Ngồi góc này vẫn mơ hồ nhìn thấy màu xanh bàng bạc của tòa Building. Thấy sợ. Không muốn quay về...
    Cảm ơn quán vắng...
Các phản hồi: (1)
28
 6
lazy-...
01/11/2007
nghe sao buồn thế!!!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!