Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
niceogress
Xem 3 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Sở thích:
shopping,handmade
Gia nhập:
22/4/2011
288 lời bình
168 lời bình đầu tiên
5 sưu tập
28 bài viết diễn đàn
97 bạn
Tổng Lượt Xem:
107898
8274
điểm
Lời cảm ơn
4
5
4
2
0
5
3
2
1
5
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
7
4 sao -
114
3 sao -
165
2 sao -
2
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
20/05/2011
Bánh tráng nướng Đà Lạt
Nguyễn Văn Trổi
Mình là một fan cuồng của món bánh tráng nướng mở hành, trứng gà, vịt hay trứng cút, mỡ hành và ớt bột. Bây giờ còn có cả bò khô nữa.
Tụi mình vẫn hay đặt tên cho món bánh tráng này là pizza Đà Lạt, ăn rất là ngon.
Hồi trước mình ăn giá chỉ có 1000 một cái bánh không, 2000 cái có 2 trứng cút và 3000 cái trứng gà, 4000 cho cái trứng vịt. Bây giờ thì vật giá leo thang, giá tăng gấp đôi hồi xưa. Còn riêng bánh có bò khô thì 10.000 một cái.
Với không khí se lạnh ở Đà Lạt, ngồi quanh bếp than hồng, đợi ăn món pizza này thì ngon tuyệt. Không chỉ teen thích không đâu mà người lớn cũng rất thích cái bánh này.
Nhìn một cái bánh từ công đọan chét hành để nướng đến khi thành phẩm chỉ mất có 5' thôi. Ăn bánh này với tương ớt hay tương ớt me.
Quán này chỉ có một người vừa bán vừa phục vụ luôn, hồi trước chưa đông khách cô này rất thân thiện và vui tình, bây giờ có tiếng chút xíu nên cô hơi cao ngạo.Tuy nhiên,bánh của cô này bán cũng ngon thật.
Quán này là quán nhỏ gần giống với quán vỉa hè. mở hàng lúc 2- 3h chiều và đóng cửa lúc nào hết khách. Không cố định nha. CÓ khi mở cửa và đóng cửa cũng thất thường, có thể sớm hoặc trễ hơn giờ quy định.
Có dịp bạn lên Đà Lạt ăn thử nha. Nó là một trong những món ăn không thể bỏ qua khi Đà Lạt.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(2)
52
12
tran ...
20/05/2011
à, kì này ngoài bánh trứng gà, vịt, còn có bò khô nữa, bạn có thể kêu trứng gà bò, vịt bò, rất ngon đấy. À còn có một điều mà mình không thích ở đây đó là cô chủ tuy dễ gần nhưng rất là kiêu :D nhìn mặt bán hàng, ai sang sang là cho ăn trước, hay quen thân là được ăn trước :D
97
98
niceo...
20/05/2011
Ưhm , ai mà ăn trứng cút thì không bán nữa. Bữa trứoc mình muốn ăn bánh trứng cút cho giòn ậy mà cổ nói thời gian đâu mà nướng bánh trứng cút mới ghê chứ
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X