Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
niceogress
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: shopping,handmade
Gia nhập: 22/4/2011

Tổng Lượt Xem:  107607

8274 điểm
Lời cảm ơn
4
5
4
2
0
5
3
2
1
5
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 114
3 sao -
 165
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/05/2011
    Trứng Gà Nướng Thái Lan
  • Công viên Gia Định
  • Hồi truớc mỗi lần đi học quân sự ở Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich,189 Nguyễn Oanh, P.10, Gò Vấp là lại đi ngang qua công viên Gia Định. Ở đây không chỉ trái cây, kem, suơng sâm , suớng sáo mà còn có cả mực nuớng, trứng gà nuớng, bánh tráng tây ninh, bánh tráng trộn. Quá trời luôn.Nhưng không có dịp dừng lại ăn hàng vì đi có một mình nên ngại.

    Ngày hôm đó có dịp mình đưa em mình đi hịc ở truờng đại học mở chi nhánh ở Đào Duy Anh, gần đó, ngồi đợi nó lâu quá nên gọi rủ thằng bạn quan đó chơi. Bữa đó vui không thể ta, không biết có phải cuời trên sự đâu khổ của nguời khác không nữa.

    Mấy món khác thì ăn rồi, còn món trứng nuớng thì chưa ăn nên nói no mua ăn thử. Kỳ ghê, món trứng này hong có tròng đỏ. Mà lòng trắng cũng đuợc tẩm gia vị, ăn chung với rau răm và muối tiêu tắc cũng ngon ngon.

    Bất  thình lình, mọi nguời nhốn nháo lên, chạy tán lọan, mình chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì có thằng bạn nói là mấy nguơi đó bị công an đuổi. Hehe. Nhìn hài kinh khủng.

    Đuợc vài phút sau, khi mấy chú công an đi hết, mọi thứ lại trở lại như cũ. Nhưng mấy chú công an có vừa gì đâu cứ luợn qua lượn lại làm chỗ đó náo loạn không ngừng.

    Mình ngồi có 30' , mới ăn đuợc trứng gà nuớng, chưa kịp ăn thêm gì và là đành quay về đón em.

    Đúng là một buổi tối đáng nhớ với món trứng gà nuớng ở công viên Gia Định.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!