Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
niceogress
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: shopping,handmade
Gia nhập: 22/4/2011

Tổng Lượt Xem:  107817

8274 điểm
Lời cảm ơn
4
5
4
2
0
5
3
2
1
5
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 114
3 sao -
 165
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/05/2011
    Nhà Thờ Đức Bà
  • 1 Công xã Paris, P.Bến Nghé Quận 1
  • Tuy là xuống Sài Gòn đuợc 4 năm nhưng lễ giáng sinh năm 2010 là lễ giáng sinh đầu tiên mình đón ở nhà thờ Đức Bà.

    Tới giờ mình vẫn không hiểu là tại sao Noel là ngày chúa sinh ra đời vậy mà tất cả mọi người ( Đạo chúa,đạo phật, đạo khác... Hay không có đạo) đều đi chơi vào đêm giáng sinh, không những 1 mà 2 ngày luôn 24 và 25.

    Loanh quanh một hồi ngay trước nhà thờ,nhưng vì tôi không có đạo nên không dám vào nhà thờ. Nhìn thấy mọi ngừơi trong đạo đang chuẩn bị rất bận rộn. Rất nhiều hoa được cắm và rất nhiều nến đuợc đốt xung quanh khu vực làm lễ ngay truớc nhà thờ. Chỉ có xí xớn pose vào bô ảnh làm kỷ niệm.

    Vào thời khắc kim ngắn và kim dài điểm đúng 12 giờ khuya( 0 giờ sáng ). Là lúc bài thánh ca được vang lên. Mình không biết gì về đạo chúa nhưng thấy rất xúc động khi tất cả mọi ngừoi đều qùy dước chân ngài đồng thanh đọc kinh và kính cẩn cầu nguyện.

    Đã 30' trôi qua, bài kinh vẫn tiếp tục.

    12h 45 rồi, về thôi Mi? Trễ quá rồi! Đó cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài quá 12h đêm!
    Merry chrismas!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!