Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
niceogress
Xem 3 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Sở thích:
shopping,handmade
Gia nhập:
22/4/2011
288 lời bình
168 lời bình đầu tiên
5 sưu tập
28 bài viết diễn đàn
97 bạn
Tổng Lượt Xem:
107576
8274
điểm
Lời cảm ơn
4
5
4
2
0
5
3
2
1
5
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
7
4 sao -
114
3 sao -
165
2 sao -
2
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
03/08/2011
Khu Du Lịch Sinh Thái Đảo Dừa Lửa
Ấp Câu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch
Khá vắng, đó là ấn tượng đầu tiên của mình khi đặt chân lên đảo. Có lẽ vì nó không quá nổi tiếng như những điểm du lịch khác. Nhưng điểm ấy lại khiến ta có cảm giác "một cõi riêng mình". Mọi thứ ở đây rất phù hợp với túi tiền của học sinh - sinh viên. Đã quen với cuộc sống đắt đỏ của thành phố, mình phải ngạc nhiên khi bảng giá cho những dịch vụ ở đây rất mềm: xuồng: 10k/giờ kèm theo áo phao và tay chèo. Thuê đồ tắm 5k/bộ. Ngoài ra, còn một số dịch vụ giải trí khác như karaoke, đá banh, sân golf. Nhưng có lẽ, điều thu hút khách đến đây nhất là được thả mình vào dòng nước mát lạnh. Nếu bạn không biết bơi, cũng chẳng gì phải ngại, mặc cái áo phao vào là có thể vô tư nhảy cái "ùm" xuống dòng sông xanh biếc.
Ngoài ra, tự mình chèo xuồng cũng là một điều rất thú vị. Khi xem ti vi, phim ảnh, nhìn người khác chèo đò, chèo xuồng mà sao thấy "ngọt" thế, khi ta bắt tay vào rồi thì mới thấy "đúng là dân thành phố", mất đến 10 phút mà cái xuồng vẫn chỉ quay vòng vòng. Thức ăn thì bạn có thể tự túc chuẩn bị đem theo như nhóm mình, hoặc thưởng thức món món thịt bò đốt trái dừa - công thức pha chế với mùi vị của gần 10 loại gia vị và bạn sẽ chẳng tìm đâu ra "bức tranh" tự mình khom khom thổi lửa. Thứ lửa hồng thơm kèm tiếng nổ lách tách chậm chậm để trái dừa được đốt nóng, chuyển từ màu đỏ cam sang màu đỏ gạch. Khi cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng, là lúc vị giác được "thưởng" những lát thịt bò mang hương vị của nước dừa, cùi dừa, rất riêng của đảo này
Thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất lịch thiệp và nhã nhặn, có phần là vui tính nữa. Trong khi giá cả ở thành phố tăng vù vù, một nhóm độ mười người đi chơi cuối tuần chỉ ăn uống thôi cũng phải độ vài trăm, nhưng nhóm mình hôm ấy, vi vu xuống đảo dừa lửa, tính ra toàn bộ tiền xăng, tiền phà, và chi phí vui chơi chỉ mất có vỏn vẹn 200k. Tức là, mỗi bạn chỉ khoảng 30k mà thôi, quá mềm cho cả một ngày vui chơi thoả thích bạn nhỉ.
Mùa hè thật oi bức nhỉ, hãy thử hoà mình vào thiên nhiên cùng "Đảo dừa lửa" bạn nhé!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
52
12
tran ...
03/08/2011
Muốn đi... có ai rãnh rỗi đi cùng ko nhỉ.. Nice ogress có vẻ đi nhìu ta
52
12
tran ...
03/08/2011
Muốn đi... có ai rãnh rỗi đi cùng ko nhỉ.. Nice ogress có vẻ đi nhìu ta
51
16
ngocn...
04/08/2011
Gía mềm, lại có nhiều trò chơi vậy, mình phải ghé qua xem sao?
97
98
niceo...
05/08/2011
thik trái bóng to ngay giữa hồ. Chơi hơi bị vui. Bữa nào đi off mới được
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X