Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
niceogress
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: shopping,handmade
Gia nhập: 22/4/2011

Tổng Lượt Xem:  107712

8274 điểm
Lời cảm ơn
4
5
4
2
0
5
3
2
1
5
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 114
3 sao -
 165
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       26/04/2011
    Cafe Đời Nghiêng
  • Đường Hàn Mạc Tử, Vỹ Dạ
  • Một quán cà phê sân vườn dành cho những người yêu nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An…

    Đường vào quán được lát những viên đá to và được cỏ bao phủ xung quanh, xanh rì. Bên phải là hồ nước không ngừng tuôn róc rách hòa trong sự lắc lư nghiêng mình của hoa cỏ, phía trên là những lồng chim. Bên trái là phòng trà, được ngăn cách bằng những liếp tre, trên tường treo một vài bức thư pháp. Không phải là một vườn trà đúng nghĩa như Nhật Bản, nhưng nhìn chung cũng có hơi hướm của một vườn trà. Căn nhà mép bờ sông không rộng lắm. Chỉ đặt được vài bàn bằng tre, nền nhà bằng đất, bốn phía trống huơ trống hoắc, nhưng trông lại rất hay.

    Đời Nghiêng nằm ở đường Hàn Mặc Tử (đi theo đường Lê Lợi, qua Đập Đá rẽ phải), đi cũng khoảng mấy km, lúc nào thấy cái lều bên bờ kè thì stop. Vào đó nhớ thử món cafe Đời Nghiêng, sẽ thấy cái cốc nghiêng rất lạ.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!