Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cheryll
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/10/2007

Tổng Lượt Xem:  58561

784 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 13
4 sao -
 17
3 sao -
 17
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       27/10/2007
    Cafe Tous Les Jours
  • 180 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1
  • Tous Les Jours nằm ở mặt tiền đường Hai Bà Trưng, quán khá rộng, bày biện khá đẹp, bánh rất ngon.

    Khi đẩy cửa bước vào bạn sẽ nghe đồng loạt câu nói :" Tous Les Jours xin chào!". Phong cách phục vụ của nhân viên khá thân thiện, họ luôn giữ nụ cười trên môi :) [Tăng thêm phần ngon miệng khi ăn ^^]. 

    Có rất nhiều lọai bánh: bánh ngọt, bánh mặn, bánh bích quy .... Đồ uống cũng khá phong phú có rất nhiều loại cà phê, sinh tố....

    Không gian chia thành 2 phần : Dưới đất và trên lầu. Trên lầu lại chia thành 2 phần nhỏ là ngòai sân và trong phòng. Bên trong thì khá ấm cúng, bày biện gọn gàng, dễ đi lại ^^ [Đường đi to lắm :))]. Bên ngòai bàn và ghế là gỗ :) Ngồi cũng khá lãng mạn, nhìn xuống thấy rất nhiều người vào giờ cao điểm ^^.

    Nếu bạn muốn ăn và thưởng thức thì nên đi từ sáng sớm hoặc trưa. Tối mới ghé quá thì có nguy cơ là.....hết bánh =.=. 

    Tiệm khá hay, nổi tiếng, nếu một lần đi ngang :) Nên ghé thử vào cho biết ^^, nói ra thì cũng có một phần hơi hướng là kiến trúc Pháp :). Rất đẹp, nhẹ và sang trọng :)
Các phản hồi: (2)
8
 3
Annie...
19/11/2007
Về chất lượng bánh, Annie cũng công nhận là bánh ngon. Giá cả tạm được. Nhưng giá bánh kem thì mắc, thiệt đó. Giá nước uống thì... thua. mắc tương đượng với các nhà hàng lớn ( chính bạn học của Annie đang làm quản lý ơ đây cũng phải công nhận như vây mà hihihihi)
Nhưng ăn 1 vài lần thì thấy ngon, ăn nhiều lần sẽ rất ngán. Vì bánh rất ít khi thay đổi
 
0
 0
c3005...
16/08/2009
Mấy câu "TLJ xin chào" , "TLJ xin tạm biệt" theo mình thấy thì chả có Tây gì cả, giống trong phim Hồng Kông quá ..hihib
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!