Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
nguhanh5
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
7/10/2011
1 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
9993
10
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
0
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
07/10/2011
Bar Hầm Rượu Vang
429/4D Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3
'Tôi đã đến nơi này 2 lần, và cả 2 lần tôi đều hoàn toàn không vừa ý cách phục vụ.
Lần 1: Đi sinh nhật với một nhóm bạn. Vừa ngồi vào chỗ, tôi được hỏi :'Anh uống rượu gì?'. Hôm đó tôi không có ý định uống rượu nên chỉ order nước suối. Lập tức nhận được cái nhìn không thiện cảm từ người phục vụ. Khó chịu quá nên đành order mỗi người 1 ly rượu. Một cô bạn lên tiếng hỏi 'vô đây là phải bắt buộc uống rượu phải không chú?'. Ông ta trả lời 'vô hầm rượu mà lại không uống rượu?' với 1 cái giọng khinh khỉnh. Cô bạn hơi bực nói 'vậy thì chắc là cháu sẽ không đến nữa'. Lại được trả lời 1 cách rất bất lịch sự 'Không muốn đến thì đừng có đến'. KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC! Cô bạn tôi bực quá nói luôn 'Cháu chỉ vô vì bạn bè rủ thôi, chứ nếu có cho tiền cháu cũng không tự đến chỗ này đâu'. Bọn tôi phải giảng hòa, nếu không chắc người phục vụ này cũng ăn thua đủ với bạn tôi.
Lần 2: Sau lần 1, tôi tự nhủ là sẽ không đến nữa. Nhưng 1 người bạn thân ở nước ngoài về mời đi nên đành nể mặt. Khi vào lại gặp cảnh mời chào uống rượu. Lần này còn chảnh hơn, người phục vụ nói những câu như 'rượu này rẻ vậy không ngon đâu'. Sẵn tiện nói luôn, rượu ở đây không biết rõ xuất xứ, giá cả không niêm yết rõ ràng, nói sao cũng được. Giá cả thì quá đắt. So với các nhà hàng bán rượu vang khác, ví dụ như Baccus corner thì quá đắt. Phong cách phục vụ thì ôi thôi quá tệ. Thức ăn thì cũng được. Lần này còn bực hơn. Ngay khi chúng tôi tính tiền, muốn thanh toán thẻ --> không có. Muốn xuất hoá đơn đỏ --> không có. Chắc là muốn trốn thuế đây. Tính tiền xong, chúng tôi gọi anh tài xế lái xe vào hẻm để đi về. Chúng tôi bước ra quán thì vừa đúng lúc xe đến. Vậy mà anh chàng gửi xe bám theo như đỉa, nằng nặc đòi tiền giữ xe. Hết biết!
Kết luận: đây là một nơi có phong cách phục vụ thời TRUNG CỔ: hách dịch, nóng tính, và bất cần.
Giá cả rượu thì quá đắt và không rõ ràng.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(2)
4
7
Baloc...
07/10/2011
Đúng là chẳng chuyên nghiệp chút nào.
0
1
SSe7e...
30/06/2012
Nơi này ko phải là 1 nhà hàng để ăn uống vui chơi , mà đây là nơi để thưởng thức . . . muốn tổ chức sinh nhật thì hãy chọn những nơi khác ! ! !
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X