Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hoa Trên Đá
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/3/2008

Tổng Lượt Xem:  47505

350 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 13
3 sao -
 2
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/06/2008
    Cafe Guitar Gỗ
  • 3F Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận
  • Nằm trong con đường khá...lồi lõm. Kế bên là khu vui chơi của các em thiếu nhi, 1 cái bảng hiệu khá nhỏ và đơn giản. và "guitar gỗ" nhìn từ ngoài vào cũng đơn giản không kém, nếu không biết, có thể bạn không nghĩ đó là quán cafe. Và với những người thường đi những quán cafe náo nhiệt, lớn và cuốn hút ngay từ bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng muốn bước chân vào đây .
    Nhưng, cái gì cũng cần có sự khám phá, hãy khám phá mới thấy được sự thú vị ẩn mình .
    Tôi đến với guitar gỗ cách đây chưa lâu, chính xác là tối 20/05/2008 (SN HTĐ) với 1 anh bạn (anh này đưa mình về sau khi đã ăn uống cùng với mọi người). Lúc đầu còn đi nhầm đường nữa chứ.
    Ấn tượng ban đầu khi thấy guitar gỗ là “quán gì mà chán chết, nhỏ xíu, lìu tìu…”, nhưng bước vào bên trong cho ta 1 cảm giác khác biệt, tách biệt với cái không gian bên ngoài. Nếu bạn đã từng đi Yoko, thì bạn hãy hình dung không gian quán này cũng hơi giống yoko vậy, nhưng tĩnh mịch hơn chút, bới đây là “guitar gỗ” mà.
    Không gian không rộng, nhưng lại rất phù hợp với khung cảnh ấy. Vài cái bàn, mấy cái ghế, còn lại là 1 dãy sopha…. Có 1 cái gác nhỏ (hơi giống yoko), và trên đó cũng đặt 1 loạt sopha…(không biết có phải khi nghe guitar người ta dễ…buồn ngủ nên quán đã đặt sopha cho khách tiện…ngủ ). Khách đến quán, chủ yếu là những người yêu thích âm thanh mộc mạc của guitar, nên có thể không quen biết, nhưng vẫn ngồi trên cùng 1 sopha được.
    Nước ở đây không mắc lắm, nếu so với các quán khác gần tương tự thế này là hợp lý.
    Những nhạc công ở đấy, có người nhìn rất “ra dáng”, nhưng có người nhìn cũng rất…thư sinh. Có thể họ không là những nhạc công thực thụ, nhưng họ có 1 niềm đam mê mãnh liệt với guitar gỗ, và có lẽ chính nhờ vậy mà những bản nhạc họ dạo lên nghe thật tâm trạng và cảm xúc. Đôi khi, có 1 nhạc công nào đó, muốn thể hiện cảm xúc qua những ca từ, và họ say xưa hòa mình vào trong phím đàn và câu hát. Lần thứ 3 tới quán, HTĐ đã thật sự rất ấn tượng với 1 nhạc công có 1 giọng ca thật tuyệt vời, hát liên tiếp 3 ca khúc của Trịnh Công Sơn, 1 giọng ca mượt mà, ấm áp, 1 ngón đàn điêu luyện, thanh thoát, tất cả những tiếng rì rầm trò chuyện chợt im bặt…. chỉ còn tiếng đàn hoa cùng khúc hát….mê mẫn…
    Điểm đặc biệt của quán, nếu 1 khách nào đó, muốn hát tặng bạn đi cùng 1 (hay nhiều) ca khúc, hay chỉ đơn giản muốn thể hiện giọng ca của mình, đề nghị với nhạc công, họ sẵn sàng đệm đàn cho bạn với tất cả sự nhiệt tình.
    Mình cũng hơi thích cái toilet ở đây nữa, không có gì đặc biệt, không cầu kỳ lịch sự như những nơi khác, nhưng cũng tạo cho mình 1 cảm giác hay hay.
    Nếu bạn thích guitar, có thể ghé thăm địa điểm trên (nhưng nhớ là đi vào buổi tối, HTĐ không rõ (vì mới tới quán có 4 lần thôi) nhưng hình như tất cả các tối trong tuần đều có guitar, nhưng hình như bắt đầu từ 9h).
    Nếu bạn nào cần người “dẫn đường” thì cứ PM cho HTĐ. Cũng 3 tuần rồi chưa ghé, hơi nhớ.
    (Vì không có thời gian nhiều, nên không thể giới thiệu chi tiết hơn về guitar gỗ, các bạn tự khám phá nhé )

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!