Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phong Linh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/5/2009

Tổng Lượt Xem:  71732

1054 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 23
3 sao -
 11
2 sao -
 7
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/05/2010
    Nhà hàng Tokyo Deli
  • 240 Lê Thánh Tôn, Quận 1
  • Hị hị, vừa đi ăn về nhé. Từ ngày quá thất vọng về Ohashi vẫn mong muốn tìm một quán Nhật nào đó vừa ngon vừa rẻ, cuối cùng Tokyo Deli đã lọt vào mắt xanh của ta haha


    Chẹp, khoái ngồi dòm các anh đầu bếp xinh tươi ngồi làm món ăn nên đã ngồi cái bàn cao cao ở ngoài. Haiz, hơi thất vọng một tẹo khi mà các anh ấy cứ hồn nhiên trò chuyện rồi đủ thứ trên đời nên ăn cũng mất ngon một tí =.=". Lần sau rút kinh nghiệm vô trong ngồi nhá ' '

    Kêu cả một phần sushi sống cho 2 đứa chạp chạp :)). Ăn xong vẫn còn thòm thèm. Khoái nhất là cái nước sốt có trứng cá trong đó. Ham hố quá xin anh đầu bếp thêm 1 chén để tha hồ chấm chấm :))

    Thêm 1 phần sushi lươn với bơ nữa. Hĩ hĩ, ngon quá xá. Chẹp, vẫn còn thèm lắm mà thôi bị vì đang có chiến dịch giảm cân haha :))

    Nhân viên thì rất là nhiệt tình nhưng mà mỗi tội tự nhiên quá. Cứ trò chuyện rôm rả sau lưng mình và với cả mấy chú đầu bếp (hay tại mình ngồi sai chỗ nhỉ :). Chú giữ xe rất là dễ thương, dắt xe ra cho mình nhỡ tay làm rớt cái nón bảo hiểm mà cứ xin lỗi mình rối rít hehe. Rất thích :))

    Tổng thiệt hại của 2 đứa là 236k cho một phân sushi sống, 2 miếng sushi lươn bơ và  cả 10%VAT nữa :((
Các phản hồi: (1)
242
 95
Kenny...
02/05/2010
kaka, thêm 1 chỗ nữa lọt vào mắt xanh của e :)). bài vik hay đóa !
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!