Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phong Linh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/5/2009

Tổng Lượt Xem:  71377

1054 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 23
3 sao -
 11
2 sao -
 7
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/02/2010
    Kem Bud's
  • 183 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
  • Tọa lạc ngay bên cạnh cafê hộp Soho, Bud's Minh Khai trông khá hơn hẳn Bud's Nam Kì mà mình đã từng 1 đi không trở lại. Tối hôm ấy đã là tầm 26,27 Tết gì ấy nên quán đông nghẹt người, kiếm bàn cho 9 người ngồi quả thật là thật sự vất vả. Kết quả là 9 đứa chen chúc ngồi vào cái bàn chỉ dành cho 8 người. Tạm chấp nhân vì quá quán đông.

    Mọi người quyết định là sẽ ăn lẩu kem chung cho nó vui, anh phục vụ lại:
    - Cho bọn em gọi lẩu kem ạh.

    Xong, ngoáy đít bỏ đi trong khi mình chưa chọn kem.
    - Anh ơi, để bọn em chọn mùi đã.
    - Àh, ở đây không đc chọn mùi, mùi do quán quyết định.
    - Nhưng mà mấy lần trước em ăn thì cũng dc chọn mùi mà
    - Chỉ khi nào quán vắng thì mới dc chọn mùi thôi. Còn quán đông mà chọn mùi thì sẽ làm lẫn lộn lên hết.

    Thế là quyết định mỗi đứa chọn 1 ly ăn cho nó lành. Mình chọn cái ly gì ấy mà dc chọn mùi 2 viên lên có sốt chocolate phủ lên trên.

    Chờ tầm 30' thì kem mới được mang lên và nó ngọt, ngọt 1 cách dã mannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Chưa từng ăn 1 viên kem nào mà nó ngọt như vậy. Nhớ mấy lần trước mm hay mua nguyên hộp kem dừa to đùng của nó về ăn cũng dc lắm mà. Sao lần này dở tệ vậy. Ăn ké của 1 đứa bạn miếng kem dâu. Và nó cũng ngọt dã mannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Không có cái vị chua chua của các loại kem trái cây ở Fanny, chỉ có ngọt, ngọt và ngọt.


    Ngoài ra, Bud's Minh Khai chỗ ngồi đa số là để phòng kín máy lạnh mà cứ để một số khách hàng hút thuốc. Thật sự không thoải mái chút nào.

    1 điểm không hài lòng nữa là thoạt trông thì cái toilet rất sang trọng và đẹp nhưng lại để nam nữ đi chung (chỉ có cái trên lầu 2 thôi, chứ cái ở tầng trệt thì không biết). Còn cái bồn rửa tay thì nước với xà bông chảy lênh láng.

    Thoai thì lần sau có mà đi ăn kem nữa thì cứ an phận với Fanny thôi. Không ham hố với các quán khác nữa.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!