Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phong Linh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/5/2009

Tổng Lượt Xem:  70919

1054 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 23
3 sao -
 11
2 sao -
 7
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/02/2010
    Quán Ăn Ngự Bình
  • 82CX Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
  • Òa, quán này hồi bé được bố mẹ dắt đi ăn 1 lần, mà chẳng có ấn tượng gì hết. Sau này đi ăn ké người ta mới nhớ ra quán này.

    Ấn tượng đầu tiên là được nghe người ta ca tụng rằng đây là quán bán đồ Huế ngon nhất Sài Gòn. Tự nhủ trong lòng chắc là cái kiểu của Nhà Hàng Món Huế mà nhiều người thích mà mình thì ko chứ gì :))

    Thứ 2 là được dặn dò là phải đi ăn từ 5h chiều, không thôi là hết đồ ăn. Nằng nặc vặc lại là mới 5h mà hết đồ ăn gì. Lê lết lề mề đến 6h mới tới quán. Vừa bước chân vào quán được thông báo liền rằng là chỉ còn có nem nướng với bún bò thoai nha (cả 2 món đều ứ thích) nhưng mà may thay đã đặt đỗ trước roài chứ không thôi thì cũng chẳng còn chỗ để ngồi.

    Mặc dù đã đặt chỗ rồi nhưng mà món ăn thì vẫn có thể, độc nhất còn 2 món. Mình ứ ăn rau đc nên ngồi ăn nem nướng ko. Quả thật ngon thật. Kế đến là món bún bò. Không ngon hơn mẹ mình nấu nhưng quả thật là ngon nhất trong những tô bún bò khác mà mình đã ăn.

    Hè hè, ăn có 2 món thôi nên cũng đánh nhanh thắng nhanh. Tiện thể đi ké cái toilet tí. Toilet nằm gần bếp nên thấy cũng hơi kì kì. Nhưng mà thấy trong đó nó làm sạch sẽ lắm kìa, hông có dơ đâu. Mà sao lúc đó mình còn thấy người ta làm bánh khoái cơ mà. Nhìn trông hơi bị ngon.

    Cố gắng 1 hôm nào đấy đi sớm để còn thưởng thức nhiều món nữa :))
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!