Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Phong Linh
Xem 3 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
27/5/2009
61 lời bình
12 lời bình đầu tiên
3 sưu tập
4 bài viết diễn đàn
31 bạn
Tổng Lượt Xem:
71479
1054
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
16
4 sao -
23
3 sao -
11
2 sao -
7
1 sao -
4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
07/03/2010
Nhà Hàng Gold Fish ( Cá Vàng )
73 Mạc Thị Bưởi, Quận 1
Oài, tối qua, bố đi nhậu, chỉ còn mỗi 2 mẹ con ở nhà. Thế nên, bố đi thì mẹ con ta cũng đi.
- Mẹ ơi, đi ăn bún suôn nhé mẹ
- Ăn ở đâu?
- Trên mạng đồn chỗ này có bún suôn ngon lắm, trên đường Mạc Thị Bưởi íh.
- Ừa, thì đi
Tà tà xách xe chạy lên đến nơi thì cũng đã gần 7h. Ấn tượng đầu tiên là chỗ gửi xe. Bee hỏi cái chị ngồi bên cạnh Gold Fish là chỗ gửi xe của quán ăn ở đâu? Chị chỉ con bé con là tui vào cái hẻm bên cạnh Gold Fish. Con bé con có biết gì đâu, cứ lủi xe vô đó mà chạy. Vô đó mới lò bò hỏi
- Ủa, chú ơi, Gold Fish ở đâu vậy chú?
- Ở ngoài mặt đường đó con
Lại lò bò mò ra, hóa ra chị đó tưởng con bé con hỏi: Quán AN nằm ở đâu nên mới chỉ vô trong.
Mới bước vô được anh phục vụ xinh trai mở cửa, rồi kéo ghế cho ngồi là thấy khoái rồi. Tí tởn kêu cho mm 1 tô bún suôn, còn mình thì 1 đĩa cơm chiên càri bị vì con bé con ứ biết ăn rau hehe
Quán bé nên phục vụ cũng ít. Hình như chỉ có mỗi một anh phục vụ, một chị thu ngân và một chú quản lý (hình như thế, chả biết có phải chủ ko nữa). Chú quản lý đẹp trai quá thể, phục vụ cũng tốt. Con bé con khoái ti tỉ hehe.
Quán bé mà tận 2 cái máy lạnh làm con bé con cứ rét run lên lại còn uống thêm ly trà đá nữa. Tí nữa tưởng chết vì lạnh.
Phàn nàn mỗi cái cửa của quán. Cái cửa của quán là cái cửa kéo ra kéo vô nên mỗi lần khách ra vào hay nhân viên vào bếp thì ồn ào kinh khiếp. Vả lại cái bếp của quán che ko khéo nên con bé con ngồi đấy cứ nhìn thấy hết tuốt tuồn tuột những gì xảy ra trong bếp. Lại còn anh phục vụ cứ quay lưng, chu mông vào mặt con bé con để mà gọi thức ăn vô trong bếp thì thô tục quá thể :))
Theo lời mm nhận xét thì bún suôn Gold Fish ko ngon bằng bún suôn trong chợ Bến Thành :)). Nước thì đậm nhưng mà thịt thì cứng quá vả lại cả cái tô cứ lõng bõng nước. Dòm rõ chán.
Còn cái đĩa cơm của con bé con thì chờ mãi mới có, khi đem ra thì đói muốn rả ruột rồi. Chẹp, nhưng mà phải nói là ăn thấy ngon. Chỉ có mỗi tội phàn nàn tí là cái đĩa cơm tận 75k của con bé con mà sao chỉ có tí tôm, tí mực thế :((, thấy toàn cơm ko :((
Chẹp, mà chẳng hiểu sao cái quán này toàn thấy Nhật với Tây vào ăn ko, có mỗi mình bàn con bé con là người Việt. Làm ngại ghê :">
Tổng cộng cho bữa ăn vớ vỉn của 2 mẹ con gồm 1 tô bún suôn, 1 dĩa cơm chiên càri, 2 trà đá là 148k. Cũng ko tồi. Nhưnng mà ko thích mấy quán be bé như thế. Ngột ngạt lớm :">
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(1)
242
95
Kenny...
07/03/2010
hjhj, hay lắm. lời bình chất lượng wuou ^_^
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X