Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Thị Mẹt
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Sở thích:
Rượu uống say này,bla bla,hahaha rồi lăn quay ra ngủ khò,thế là hết ngày thôi,sướng hơn tiên rồi,đời còn có gì hay hơn nữa đâu! Cà phê,cà pháo,tán láo. Lướt Web,cái í thích nì thì thường là về đêm,khi hàng xóm,láng giềng đã khò khò hết,chả tại sao,chỉ thích thế! À,còn thêm đọc sách,đi du lịch bụi nữa chứ (tất nhiên là trong lúc tỉnh,hehe)
55 Tô Hiệu - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
Gia nhập:
13/7/2011
32 lời bình
5 lời bình đầu tiên
4 sưu tập
8 bài viết diễn đàn
61 bạn
Tổng Lượt Xem:
73411
1601
điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
1
3
0
1
1
0
1
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
6
4 sao -
25
3 sao -
1
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
Mẹt Cafe
6 lời bình
55 Tô Hiệu, Cầu Giấy và 142 Đội Cấn, Ba Đình
Xem tất cả
Lời bình
10/08/2011
Phủ Tây Hồ
Hồ Tây, Quận Tây Hồ
Nhớ làm sao cái cảm giác bình yên sau khi lễ Phật rồi ngồi bên bờ hồ Tây ngắm những tàng cây là là trên mặt nước!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(3)
20
16
Hanoi...
10/08/2011
Mình đến đó chỉ để ngắm cảnh thôi và tò mò thôi. Một cảm giác bình yên.
4
7
Baloc...
10/08/2011
Trong Phủ mà cũng thờ Phật à? Bạn có nhầm không? Phủ thường thờ Thánh mà nhỉ? Còn Phật chỉ ở trong chùa thôi!
61
7
Thị M...
11/08/2011
Chiều Phủ Tây Hồ
Thơ lời: Thái thăng Long
Bất giác chiều như muốn chậm đi
Gió trên sóng
Đôi thuyền câu thả lưới
Mênh mông sương khói
Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
Huyền thoại và giấc mơ
Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
Em khói hương thanh thản một phần đời
Ta khói hương để khỏi chơi vơi
Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước
Hồn ta lọc trong vàng nắng
Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
Một chiều Hồ Tây cuối năm
Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X