Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pi-po
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  132951

5669 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 56
4 sao -
 138
3 sao -
 29
2 sao -
 11
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       24/08/2007
    Cafe Hoa Nắng
  • 146e Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận
  • Nhớ lại lúc trước tớ cùng một đồng nghiệp có đến đây viết bài cho quán để đăng trên báo Văn Hóa. Anh chủ quán rất hiền, vui tính và là một người rất yêu nghệ thuật và thích chơi cây cảnh...

    Tất cả cây cối trong vườn, những lẳng hoa lan đủ loại treo đung đưa... đều do anh chăm sóc, tỉa tót...
    Vách đá có nước chảy sát bờ tường cũng là do anh thiết kế và tạo hình...
    Những bức tranh treo trên tường cũng là do anh và một người bạn cùng yêu nghệ thuật họa nên...

    Các cậu biết từ đâu mà quán có tên Hoa Nắng không?
    Anh ấy bảo cũng là một sự vô tình thôi... Đang lúc nhắm mắt, bóp trán, ngồi dưới giàn hoa leo giữa sân nhà để nghĩ ra một cái tên gì đó để đặt cho quán, mà nó phải có ý nghĩa... khi mở mắt ra nhìn xuống sân thì thấy ánh nắng rọi xuống sân xuyên qua các kẻ lá của hàng rào dây leo cộng với làn gió nhẹ thổi qua, lá cây dây leo cũng cử động đung đưa qua lại và những tia nắng cũng vì thế mà như nhảy múa theo.... wow... những cánh hoa ... nắng - Cái tên Hoa Nắng ra đời

    Phục vụ tận tình, giá khá bình dân, không gian lãng mạn.
    Tớ thấy vào đây buổi trưa thì thích hơn đấy vì được nhìn thấy hoa nắng...

    Nước uống ở đây, tớ thích nhất là chanh dây, rất nguyên chất vì nó được xây ra từ trái chanh dây và được lọc đi phần đen đen như muối mè (xác của hột chanh dây khi đã được xây nhuyễn đó)

    Không nên ăn kem ở đây đâu nha, không phải là quá tệ, nhưng vì không chuyên, nên kem sẽ không ngon đâu.


    Nhớ lại lúc trước tớ cùng một đồng nghiệp có đến đây viết bài cho quán để đăng trên báo Văn Hóa. Anh chủ quán rất hiền, vui tính và là một người rất yêu nghệ thuật và thích chơi cây cảnh...

    Tất cả cây cối trong vườn, những lẳng hoa lan đủ loại treo đung đưa... đều do anh chăm sóc, tỉa tót...
    Vách đá có nước chảy sát bờ tường cũng là do anh thiết kế và tạo hình...
    Những bức tranh treo trên tường cũng là do anh và một người bạn cùng yêu nghệ thuật họa nên...

    Các cậu biết từ đâu mà quán có tên Hoa Nắng không?
    Anh ấy bảo cũng là một sự vô tình thôi... Đang lúc nhắm mắt, bóp trán, ngồi dưới giàn hoa leo giữa sân nhà để nghĩ ra một cái tên gì đó để đặt cho quán, mà nó phải có ý nghĩa... khi mở mắt ra nhìn xuống sân thì thấy ánh nắng rọi xuống sân xuyên qua các kẻ lá của hàng rào dây leo cộng với làn gió nhẹ thổi qua, lá cây dây leo cũng cử động đung đưa qua lại và những tia nắng cũng vì thế mà như nhảy múa theo.... wow... những cánh hoa ... nắng - Cái tên Hoa Nắng ra đời

    Phục vụ tận tình, giá khá bình dân, không gian lãng mạn.
    Tớ thấy vào đây buổi trưa thì thích hơn đấy vì được nhìn thấy hoa nắng...

    Nước uống ở đây, tớ thích nhất là chanh dây, rất nguyên chất vì nó được xây ra từ trái chanh dây và được lọc đi phần đen đen như muối mè (xác của hột chanh dây khi đã được xây nhuyễn đó)

    Không nên ăn kem ở đây đâu nha, không phải là quá tệ, nhưng vì không chuyên, nên kem sẽ không ngon đâu.
Các phản hồi: (2)
504
 166
Trung...
15/07/2007
Giá bình dân, ngồi đi họp nhóm rất thường xuyên
 
83
 130
funny
17/07/2007
Tôi cũng thích vào đây lắm,không gian và giá cả rẻ
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!