Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pi-po
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  133942

5669 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 56
4 sao -
 138
3 sao -
 29
2 sao -
 11
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       24/07/2007
    Bánh Canh Cua Lôt
  • Nguyễn Hữu Cầu
  • Ngay ngã 3 Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng quẹo vào một tí xíu,nằm phía bên tay trái có xe bán bánh canh cua, hủ tiếu mì và các loại chè, sinh tố...

    Tất cả các món ở đây đều ăn ngon miệng, duy chỉ có bánh canh cua thì ăn "nhức nhối" luôn - ngoài thịt cua ra còn có cả nửa con cua lột nữa, hấp dẫn lắm, nhưng vì là cua lột nên rất mềm và thấm gia vị, ta có thể ăn cua cùng với bánh canh (chứ không như nửa con ghẹ kia phải gặm xương, vỏ) - rất đậm đà mà lại vô cùng hấp dẫn và lại lạ nữa đúng không nè - các bạn đã từng ăn qua chưa, hãy thử ngay nhé, rất thích đấy
Các phản hồi: (9)
126
 88
Cỏ Dạ...
20/07/2007
giá cả bao nhiêu vậy PI-po
 
0
 0
HienV...
23/07/2007
Hix. Mình qua thử rồi,. Ngã 3 NHC và HBT ngay chỗ đó là chợ. hàng quán tùm lum tà la. Một dãy bán đủ thứ bánh canh bánh xèo... Mà hàng ăn ở chợ nhìn nó dơ dơ không biết có phải chỗ bạn nói hay ko nữa.. Mình tìm mãi ko thấy.
 
316
 226
Pi-po
24/07/2007
Sao thế nhỉ, quán tớ ăn vào buổi tối, trong cũng khá sạch mà, hay là...
 
316
 226
Pi-po
24/07/2007
À, tại hôm ấy tớ ăn nhiều món lắm nên không nhớ rõ giá cảu tô bánh canh là bao nhiêu, nhưng không đắt đâu, khoảng 12,000 - 15,000 đồng thôi
 
37
 16
Hungm...
03/08/2007
Trời có cua lột hả?Thèm wá món khoái khẩu của mình là BÁNH CANH CUA
 
0
 0
ymna
15/02/2008
ừ chỗ Pipo nói là chợ Tân định mà, bên trái đường Nguyễn Hữu Cầu hướng từ Hai bà trưng quẹo vô là hàng ăn của chợ Tân định đó, dơ tởm ...hihihi
 
29
 30
NTTU
16/02/2008
Hôm qua mình có dẫn bạn đến thử bánh canh ở đây, vì ở đây nhiều chỗ bán quá, lại nhiều sự mời chào nữa, bởi vậy đã làm theo sự mách bảo của Pi-Po là "quẹo trái một chút xíu"....cũng có bán bánh canh cua, cũng có bán sinh tố...vá cũng ngồi ăn thử. Nói thiệt nge, ăn xong hơi thất vọng chút thôi đến hồi trả tiền, càng thất vọng nhiều hơn...một tô bự tổ chảng..nhưng lượng bánh canh thì cũng chỉ bằng một chén canh thôi...cua và tôm đã bị ướp lạnh không những không còn ngọt nữa mà còn cho cảm giác đồ đã cũ, giá hai tô 60.000d. Mà chắc tại NTTU đi không đúng quán rồi, vì chạy hơi sâu vào trong (khúc gần cuối nhà lồng) thì cũng có một chỗ bán bánh canh cua.
Kết luận; thôi thì đã có ý tốt giúp bạn bè ăn những quán ngon mà rẻ thì tốt cho trót, mai mốt Pi-Po chỉ kĩ kĩ một chít nữa nha, không thôi lại giống NTTU hôm qua...ăn xong mà vẫn còn tấm tức...tức!!
 
1
 4
mèo ú...
25/03/2010
pi-po chi ky ky lai giup meo nha, vi di roi ma ko vao duoc dung quan nen cung buc minh lem lem ah, thanks you nhiu nhiu, hihihi
 
0
 1
julie
24/10/2010
pi-po có ghé lại đó ăn nữa thì nhớ chụp hình cái quán ấy cho mọi người dễ tìm mà ko sợ vào nhầm quán nữa nhé ! thanks pi-po trước
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!