Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pi-po
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  133630

5669 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 56
4 sao -
 138
3 sao -
 29
2 sao -
 11
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/09/2007
    Thương Xá Tax
  • 135 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Phải nói rằng các loại hàng hóa ở đây đều thuộc loại cao cấp, hàng tuyển chọn của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng của các quốc gia khác.

    Tớ đến đây vài lần
    2 lần đến đây với mục đích tìm hiểu về 2 doanh nghiệp: Doanh nghiệp Thổ cẩm Cô Bi và doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng Dung - chủ nhân của 2 doanh nghiệp này đều là 2 nữ doanh nhân.

    Một người thì đem văn hóa của Việt để giới thiệu với du khách nước ngoài và người Việt xa quê - thổ cẩm Cô Bi: rất nhiều kiểu dáng và loại hàng được làm từ thổ cẩm như giỏ, bóp ví, túi xách, nón khăn, quần áo.... được chính cô Bi và gia đình cô (một gia đình người dân tộc) thiết kế mẫu, dệt sợi, đan màu...
    Sản phẩm Cô-bi được bày bán ở một vài Trung tâm thương mại lớn và gian hàng của Cô-bi là một gian hàng rộng, thoáng... khác với ngôi nhà của cô, ngôi nhà nhỏ với một gác lửng, nằm sau trong hẻm nhỏ ngoằn ngèo ở quận 4 - tớ thật sự bất ngờ khi ghé thăm nơi sinh sống của gia đình cô (gia đình 6 thành viên): ý nguyện của cô là muốn tô đâm thêm nét đẹp, bản sắc dân tộc và giới thiệu nó ra thị trường quốc tế. đã có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài về đây đặt hàng và ký hợp đồng làm đại lý cho mặt hàng này tại đất nước của họ...

    Một người thì hướng ngoại, rất chăm đi ra nước ngoài để tìm, nghiên cứu các thiết kế, mẫu mã, công nghệ về kim hoàn, đá quý, nữ trang để đem về Việt Nam . Mong muốn của chị là có những mẫu mã kim hoàn đẹp, luôn luôn mới thời trang, hợp với thị hiếu của người Việt tại mọi thời điểm, và một điều nữa là mậu hàng của chị phải là hàng "độc"

    Cả hai người phụ nữ này đều bận rộn nhưng lại rất hiếu khách, nhiệt tình , nhiệt tâm

    Ah2, ăn cơm gà ở Thương xá Tax cũng ngon lắm, cái đùi gà to thật to... hấp dẫn lắm - tớ được chị Dung giới thiệu và mời ăn trưa ở đây đó
Các phản hồi: (1)
152
 109
Khủng...
05/10/2007
Uhm, hnay mới đọc bài này của Pi-po. Thực sự là không đồng ý lắm, tuy toàn thấy khen thui. Hnào gặp sẽ 8 thêm,ko thích 8 vụ này trên thổ địa.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!