Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Litteren
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Lang thang,chụp ảnh,ngắm hoa,nghe nhạc,đọc sách... và rất nhiều những thú vui lành mạnh khác ;p
43 Hồ Văn Huê - P9 - PN - Tp. HCM
Gia nhập: 6/4/2009

Tổng Lượt Xem:  69261

1338 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
9 lời bình
Số 3 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Lời bình
  •       13/04/2009
    Cafe Music World
  • 2B Bùi Thị Xuân, Thành phố Đà Lạt
  • Quán càfe nằm dưới cuối con dốc của đường Bùi Thị Xuân,một nét đặc trưng của những con hẻm tại Đà lạt. Trước đây quán nằm ngay góc đường Phan Bội Châu, bé xíu và nổi tiếng với những bản Rock Balad bất hủ. Sau này quán dời vào hẻm, chỉ cách một con đường nhỏ nhưng rộng hơn trong một khu vườn đầy hoa lá, cùng với một ngôi nhà gỗ xinh xắn ấm cúng.

    Chui qua chiếc cổng bằng hoa giấy là bước vào một không gian xanh ngắt của khu vườn,ở đó ta có thể phóng tầm mắt ra xa tit tắp nơi những cánh đồng rau của người dân Đà lạt. Mùi cỏ thơm hăng hắc tỏa ra dưới ánh nắng ban mai làm ta có cảm giác như muốn tan ra giữa đất trời...

    Bước vào quán,cái nhìn dấu tiên chạm vào là chiếc mô-bi-let cổ dựng ngay cửa ra vào,bên dưới bức tranh vẽ chân dung một ca sĩ nhạc Rock... Rồi bàn ghế gỗ,những ô cửa sổ,lò sưởi... tạo nên một không gian vừa hiện đại,lãng mạn... vừa có một chút gì hoài cổ và hơi buồn (Đà lạt mà!)

    Chủ quán là một anh rất có gu nghe nhạc. Anh để nhạc hay cực kỳ,có một thời dân nghe nhạc ở ĐL xem anh như dân chơi chuyên nghiệp vì ngày ấy khái niệm về DJ còn khá xa lạ. Có người còn nói rằng lên Đà lạt mà chưa đến Music World thì chưa phải là đi cafe nghe nhạc... 

    Ấy là ngày xưa, Music world giờ đẹp hơn, style hơn, nhưng nhạc thì không còn đậm chất rock như trước (hơi tiếc...) nhưng cafe thì vẫn ngon. Chỗ ngồi vẫn thế, ấm cúng, thân tình... Hãy tưởng tượng một ngày trời lạnh, ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa nóng trong ngôi nhà gỗ với tiếng nhạc nhè nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ lất phất mưa, cắn hạt dưa, uống trà gừng... châm lửa, khói thuốc cuộn vòng trong không gian đặc quánh! Choa...lại nhớ ĐL rùi!

    30/4 này ai đi có đi Đà lạt nhớ mang về chút mưa, chút lạnh, và một chút hoài niệm về Music World nhé... Nghe nói quán chỉ còn hoạt động từ giờ đến cuối năm,do khu đó sắp quy hoạch. Cuộc sống vốn thế,những cái mới dần thay thế những cái cũ, và những ai trót mang trong lòng những ký ức về một nơi như thế... chỉ còn biết thở dài...

    Thông tin thêm: Giá cafe nước ngọt từ 8 - 16k
                                  Nước ép trái cây, sinh tố từ 15 - 20k
                                  Thức ăn nhẹ 15 - 30k/1p
                                   Wifi - hạt dưa miễn phí :)
Các phản hồi: (1)
464
 118
Kathy
15/04/2009
Chỗ này chưa biết nè, lần sau lên đà lạt sẽ ghé
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!