Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trùm khách sạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/10/2008

Tổng Lượt Xem:  42508

646 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 13
3 sao -
 9
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       16/10/2008
    Thác Datanla
  • giữa đèo Prenn, Thành phố Đà Lạt
  • Để đến được nơi chiêm ngưỡng cảnh thác hùng vĩ thì bạn bạn vi vu bằng xe trượt, người ta làm 1 đường sắt trượt từ phía trên cao chạy dài xuống phái dưới chân thác, khi mọi người chạy trên chiếc xe này. Bạn vừa đi vừa có cơ hội ngắm cảnh nữa, thích chưa?

    Hai người ngồi chung một xe, có một cái cần để bạn điều khiển cứ đẩy về phía trước là nó sẽ chạy bon bon thôi.

    Đi cũng hơi mạo hiểm lắm, lỡ mà không biết điều khiển có khi đụng văng vào đá, rồi chết tức tửi ở đây, oaoa kể cho bà con thấy rùng rợn thôi à.

    Xe dừng lại là bạn tha hồ ngắm cảnh, tha hồ chụp hình, thác ở đây cũng còn hoang sơ nên khá sạch sẽ.

    Ra về còn tiếc hùi hụi.

    Thông cảm nha bà con, đi chứ hổng có nhớ đường nên để tạm tọa độ ai biết vị trí thì chỉ dùm với.
Các phản hồi: (1)
19
 5
gigi
07/08/2009
máng trượt đi thì thích thật ,nhưng sao thấy cũng hơi sợ.Hôm mình đi có chị hướng dẫn viên bị tai nạn với máng trượt này đó,chị ấy bị thuơng ở cằm hay sao ấy.Tụi nghiệp wá.Nên giờ hơi sợ nếu đi lần nữa.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!