Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Harrison
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

239/34 Trần Văn Đang P11 Q3 TPHCM
Gia nhập: 10/8/2007

Tổng Lượt Xem:  64130

1267 điểm
Lời cảm ơn
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 13
3 sao -
 1
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/09/2009
    Quán Cơm gà cali
  • 246-248 Pasteur, Phường 6, Quận 3
  • Nhà hàng cơm gà Cali này đối với mình không phải làm một nhà hàng ăn bình thường. Mà nó gắn với mình một kỷ niệm không thể nào quên. Hình như giờ đây, gần như tất cả các địa điểm mình chia sẻ đều có hình bóng của bà chủ ngân hàng nhà mình thì phải. 

    Đúng vậy!  Nhà hàng này chính là nơi đầu tiên mình mời vợ yêu dấu của mình đi ăn tối vào ngày 02/09/2008, lúc ấy là 6g30 tối. Ướt như chuột lột. 

    Cơm gà Cali thật tuyệt vời! Nếu như nói là ngày nay, ai cũng nghĩ: ăn ngon mặc đẹp là tất yếu. Nhưng ở đây bạn phải nghĩ là: "ăn đúng cách, mặc đúng tông". Phong cách chuẩn 4stars đàng hoàng một phong cách serves bạn không thể nào chê vào đâu được tất cả đều rất lịch sự và trang nhã. Tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Ngay sát ngoài đường nhưng bạn sẽ cảm nhận sự yên tĩnh và chỉ thưởng thức âm nhạc du dương phong cách A-Pop classic (thỉnh thoảng cũng có nhạc sến của VN). Không gian tuy nhỏ nhưng chất lượng hết sẩy chung nhưng riêng, riêng nhưng chung, ngồi gần nhau nhưng khi bạn nói chuyện bàn bên cạnh chẳng bao giờ nghe được điều bạn nói (mình chọn chỗ kỹ lắm mới dắn nàng tới chứ bộ!!!). Nhạc nhẹ! Ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại rất sang trọng hòa cùng màu gỗ mun thất ấm cũng và lãng mạng.

    Không dừng ở đó với một phong cách đậm chất Mỹ nhưng ẩm thực Phương Đông và chất lượng của Mỹ. Tất cả các món ăn được xem là đạt chuẩn về hình thức cũng như khẩu vị phù hợp với người Việt và còn mê say cả dân Forginer. Tuyệt hơn cả là món ăn trình bày rất đẹp mắt, ông sếp cũ người Nhật còn đến đây nhiều hơn mình. Điều này cho thấy nhà hàng rất quan tâm đến phong cách "ăn bằng mắt của Nhật"

    Không gian, thời gian, ẩm thực, âm nhạc, phong cách phục vụ trên cả mong đợi thì chẳng phải quan tâm đến piece nữa. Giá thì không thể nói là phải chăng nhưng không thể la là mắc. Cầm 200k vào đây là thấy bụng no căng rồi(Hai người thôi đấy nhé!)! Yên tâm!  

    Chúc các bạn luôn vui!
Các phản hồi: (3)
3
 4
caixo...
21/09/2009

chỗ này đúng là rất tuyệt!

 
39
 17
Ngo D...
21/09/2009
Sao chỗ nào Harrison bình đều có hình bóng Bà Chủ Ngân Hàng xuất hiện, kieu này mình phải mau mau cưới vợ cho rùi :).
 
464
 118
Kathy
29/09/2009
chưa ăn thử
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!