Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Bờm
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  128569

6508 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 34
4 sao -
 165
3 sao -
 69
2 sao -
 4
1 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       02/07/2007
    Cafe Phượng Cát
  • 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
  • Cái quán này ngày xưa lúc quán sân vườn mới phát triển chứ không rầm rộ như ngày nay. Đọc trên sách báo, tạp chí thấy giới thiệu quá trời, ở mục quán cuối tuần hay thư giãn là thấy ngay Phượng Cát. Mình và anh bạn cũng tò mò đến thử một lần cho biết. khi vào cửa nhân viên giữ xe dắt xe cho khách ngay từ cổng. Thấy cũng khoái khoái rồi nha. Đến khi vào bên trong có anh nhân viên ra chào hỏi anh chị ngồi ngoài sân vườn hay phòng máy lạnh. Bạn bảo ngồi sân vườn cho thoáng. Xem thực đơn và gọi nước. Xong ngồi chờ, 15 phút, 30 phút, rồi 1 h đồng hồ trôi qua, anh phục vụ một đi không trở lại...Bắt đầu nổi giận rồi đây. 2 người chúng tôi đứng dậy bỏ đi về, mới đứng lên thì nhân viên lại tính tiền. Chúng tôi chỉ cái bàn và nói "Anh xem coi tính được gì thì tính". Trên bàn đến nổi cái tẩy đá cũng không có. Từ đó về sau thì đừng có ai nhắc đến PC với mình nữa nhé.
    Quá tệ...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!