Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Bờm
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  128299

6508 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 34
4 sao -
 165
3 sao -
 69
2 sao -
 4
1 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/10/2008
    Cafe Nice
  • 1 Chu Văn An, Quận Thủ Đức
  • Nếu như trung tâm thành phố có nhiều quán café nổi nên với nhiều phong cách khác nhau. Mà nổi bậc nhất là những quán đa không gian: sân vườn, máy lạnh, trà đạo… Bên cạnh đó, những quận ngoại thành cũng không thua kém. Mà nổi bậc là quận 7 và Thủ Đức.

    Đến với TD, cạnh bên làng đại học là cả một làng café rộng lớn, với nhiều quán, nhiều không gian, phong cách khác nhau, tùy theo yêu cầu của khách mà bạn có thể chọn cho mình những vị trí quán thích hợp.

    Nhưng đa phần những quán ở khu vực này đều chiếm một ưu điểm nổi bậc của TD là không gian sân vườn rộng lớn, thoáng mát, giá cả thì mềm hơn rất nhiều so với những quán nội thành.

    Vừa rồi Kaila giới thiệu quán Nice nên mình cũng có đến thử xem sao.(Không biết quán Nice này có phải là quán Nice cũ trên đừơng Võ Văn Ngân không nữa).

    Khi mình đến quán (do đến quá trễ), nên mọi người đã chuẩn bị chuyển địa điểm đi quán khác. Không uống được nước nơi đây nên không cảm nhận được mùi vị thức uống, hơi tiếc một chút.

    Quán có nhiều không gian, và nhiều khu vực khác nhau. Khu sân vườn với những chiếc bàn gỗ mộc mạc, đơn sơ, nhưng được chăm chút khá tỉ mĩ trên từng chi tiết. Nhiều cây xanh và hoa cỏ đưa ta gần gũi với thiên nhiên. Trên tường còn có mấy bức tranh khá ngộ nghĩnh (Kaila bảo của sinh viên kiến trúc vẽ).

    Ấn tượng nhất đối với mình có lẽ là mấy hồ cá. Đứng bên hồ cá, một cảm giác lân lân, ngây ngất đến lạ kỳ. Những chiếc hồ rất rộng, cá Điêu Hồng tung tăng bơi lượn (Còn nhiều cá hơn cả trong Đầm Sen nữa). Chỉ cần bỏ tay xuống nước là một chú cá ngoan ngoãn đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Thích thật! Phía ngoài hồ còn có một cù lao nhỏ với 2-3 chiếc bàn nhỏ, trông lãng mạn nhỉ!

    Cuối quán có một khu dành cho trà đạo khoảng 20 bàn. Trên mỗi bàn có một bình nước nho nhỏ với những cánh hoa trôi.

    Lạc lối vào WC: “Cỏ cây chen lá, đá chen hoa”. Cùng với những chiếc vòi phun nước từ trên cao xuống mấy chiếc hủ bên dưới trông ngồ ngộ.

    Lúc ra về mọi người còn tranh thủ ra phía hồ chộp vài tấm ảnh để về còn “khoe” với bà con nữa chứ. Một ngày cuối tuần vui vẻ và đầy ấn tượng.

    Thẩm mĩ quán chú ý đến từng chi tiết nhỏ, phục vụ khá tốt, cho luôn 5 sao.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!