Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
coffeelover
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
13/4/2010
12 lời bình
1 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
18427
136
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
4
3 sao -
2
2 sao -
1
1 sao -
4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
13/04/2010
Cafe Kem X Cream
53X Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Chiều hôm qua vừa ghé X-Cream, phải nói là rất thất vọng. Thất vọng đến không kiềm chế nổi phải lên đây viết lời bình. Điểm tốt của X-Cream là trang trí rất hài hòa, không gian ấm cúng, toilet cũng sạch. Điểm xấu thì, bắt đầu từ đâu? Từ lúc đặt chân vào quán, hỏi nhân viên khu vực nào không hút thuốc, chắc anh này là manager vì mặc quần áo khác mấy người khác, anh nhìn và bảo, chỗ nào cũng hút thuốc hết, rồi nhìn ra chỗ khác, thái độ của manager mà thế đấy. Nhịn, lên lầu tìm chỗ ngồi, ngồi nửa tiếng sau nhân viên mới đến đưa thực đơn, không cho được ly trà đá. Gọi kem, nhân viên oke, đi rồi quay lại bảo hết rồi, gọi kem khác đi. 2/3 số kem trong thực đơn đã hết. mình thích hokey pokey và dâu, anh cũng bảo hết rồi. Bực, đi xuống chỗ kem xem còn cái gì để họ bán thì thấy hokey pokey và dâu còn nhưng hết trà xanh, ca fe, dâu rừng, vani, sô cô la, tóm lại cũng gần 2/3 số kem hết. Bạn mình gọi ly Latte, mình ăn kem dâu, giá phải nói là mắc như những quán cao cấp khác. Kem thì đã chảy tan, ngọt như ăn đường vậy. phải gọi trà đá mới uống hết kem nổi, uống chứ không phải ăn kem nhé, chảy tan hết rồi. Ly cafe latte của bạn mình thì đắng nghét, X-Cream toàn xài đường hột, lẽ ra phải xài đường nước chứ. Nhân viên cứ nhìn đâu đâu, gọi hoài không nghe, cũng không nhìn khách một lần xem khách có cần gì không, phải đi đến tận quầy thu ngân, các anh các chị mới nhìn thấy, giống như khách phải phục vụ quán chứ quán không phục vụ khách. Đến phần tính tiền, các bạn chú ý là X-Cream ngoài tiền thức ăn thức uống, có tính thêm tiền phục vụ nữa nhé (5%). Đã tính thêm tiền phục vụ thế mà không trả tiền thừa cho khách chứ. Chỉ là 3000 nhưng tip là tiền thừa khách vui vẻ để lại cho người phục vụ mình chứ không phải ăn chận ăn cướp tiền thừa của khách như cách phục vụ của X-Cream. Cái này là ép khách phải tip mặc dù đã tính thêm tiền phục vụ rồi. Nếu như X-Cream phục vụ tốt thì mình chả tiếc gì 3000 đó. Nhưng X-Cream phục vụ tệ quá.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(3)
15
3
Pham ...
13/04/2010
Nếu đúng như thế thì người co trách nhiệm nên xem lại, không phải vì đã có thương hiệu thì quên đi tất cả. Đã có câu " Làm được đã khó, giữ được những gì mình làm còn khó hơn". Chút góp ý nhưng bên Nguyễn Trãi mình thấy phục vụ vẫn tốt bạn ghé thử xem
0
11
coffe...
13/04/2010
@Pham : thanks bạn, để hôm nào ghé bên nguyễn trãi thử
242
95
Kenny...
13/04/2010
shock thiệt á !@!
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X