Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
my house
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: đọc sách,ăn uống,ngủ,đi du lịch,shopping,nghe nhạc
Nguyễn Khuyến, Quận Bình Thạnh
Gia nhập: 23/4/2011

Tổng Lượt Xem:  58314

3651 điểm
Lời cảm ơn
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 13
3 sao -
 61
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       08/08/2011
    Công Viên Tao Đàn
  • 55c Nguyễn Thị Minh Khai
  • Đến công viên vào một buổi sáng cùng với mọi người ở công ty trong buổi học ngoại khóa. Mình đến sớm nên có thời gian thư thả ngắm cảnh, thật là thoải mái. Ấn tượng đầu tiên là cây xanh, mình thấy công viên rộng với những hàng cây lớn.

    Là buổi sáng thứ 7 nên công viên khá đông, con nít có, người lớn có, người già đi bộ cũng có. Lâu lắm rồi mới lại có một buổi sáng bình thản, không vội vã, lặng lẽ dạo trong công viên, ngắm nhìn mọi người, cảm giác lâng lâng khó tả.

    Công viên khá rộng, nên mình cũng không đi hết được mà chỉ dạo gần chỗ công ty tập trung thui. Mình thấy có Đền thờ Vua Hùng, tính vào nhưng thấy hơi trang nghiêm nên chỉ đứng ngoài. Trong công viên còn có một cái đền nhỏ, xinh của người Chăm. Tiếc rằng hôm đó không mang máy chụp hình không thì cũng chụp mấy pô khoe.

    Công viên còn có một góc thoáng, mát để các dụng cụ thể thao cho mọi người tập. Mình cũng muốn ra tập thủ coi sao nhưng chẳng còn chỗ. Mọi người tập rất nghiêm túc, không phải chỉ là ra tập cho biết như mình.

    Hy vọng là công ty lại có các buổi học ngoại khóa tiếp theo tại công viên để mình lại có dịp trở lại đó. Mình thấy kết công viên này rồi đó. Nhưng cũng hơi nghi ngờ vì một anh cùng công ty có nói buổi sáng thì vậy, buổi tối còn vui hơn và cười đầy ẩn ý. Chắc có dịp mình phải qua công viên vào buổi tối xem sao, tò mò mà.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!