Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lệ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/4/2009

Tổng Lượt Xem:  8495

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       19/06/2010
    Yogurt Space
  • 57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
  • Lần đầu tiên vào quán là lúc 9h tối cách đây 1 năm, tôi và bạn đang lang thang trên đường Phạm Ngọc Thạch gần đến Võ Thị Sáu vào thì ghé vào quán Yogurt này. Chủ quán là 1 người Việt Kiều đã đến bàn tôi. Mọi thứ khi đó khá lạ đối với chúng tôi vì lần đầu tiên thấy kiểu ăn yogurt thế này. :-s

    Tự đi lựa loại yogurt, đủ hết, nào là vị tự nhiên, vị socola, vị dâu, khoai môn rồi đi lựa thêm các phụ gia khác: trái cây sắt nhỏ (táo, lê, kiwi, nho, vải, nhãn...), bánh quy, kẹo dẻo, mứt, siro, rồi rưới thêm loại nước mà tôi gọi là sốt socola hay sốt dâu n_n

    Nhìn cái ly thấy đầy lắm rồi, ực ực. ^.^ Đặt lên cái cân để xem nặng bao nhiêu rồi tính tiền, cũng k nhớ chính xác là bao nhiêu 1 gram nữa, nhưng 1 ly mà tương đối đầy đủ và chất lượng như tôi hay ăn thì cũng cỡ 35-50k. Rồi từ đó đâm ra cũng kết quán này luôn. Lâu lâu lại cùng bạn vào và ăn gọi là để tút lại làn da và chăm sóc cho hệ thống tiêu hóa. :D Con gái mà, khoái ăn đồ chua chua và không béo, thì đây là sự lựa chọn số dzách, ông chủ quán trước đó cũng nói với tôi là đây là loại yogurt không gây béo n_n. Ực ực, lại thèm :D

    Mấy bạn phục vụ ở đó toàn người trẻ, nên nhiệt tình phết, nếu lần đầu tiên vào quán thì mấy bạn ấy sẽ hướng dẫn khá tận tình. Mà dạo gần đây thì đông khách lắm rồi vì có lẽ quán cũng đã nổi tiếng dần và cách ăn yogurt kiểu này có vẻ hợp với người trẻ :)
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!