Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
khunglongbaochua
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
20/12/2010
2 lời bình
2 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
7637
30
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
1
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
20/12/2010
Cà phê Tây Tạng
28/11A Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
Hôm rồi sinh nhật nhỏ bạn thân, nghĩ mãi chẳng biết tặng nó cái gì. Đang lúc rối trí, mình coi chương trình Gia đình online trên VTC4, thấy người ta giới thiệu cà phê Tây Tạng, thấy hay hay. Vậy là quyết định lên lịch mời cô nàng đến đó. Sau khi nghe mình rủ rê, nó ưng ý liền. Quan trọng là vì đến cà phê Tây Tạng, nó vừa được nhâm nhi thức uống ngon, vừa được đắm mình trong không gian ấm áp, lại được tha hồ chọn lựa một món đồ nào đấy cực dễ thương mà không phải trả tiền (hic, có mình móc hầu bao rồi mà, dù sao thì cũng chiều nó một chút nhân ngày sinh nhật).
Cà phê Tây Tạng có bốn tầng, mỗi tầng một phong cách độc đáo. Nhưng mình và nhỏ bạn thích nhất là tầng trên cùng mang tên Art Stage. Lên đây nghe nhạc thì tuyệt cú mèo. Nhạc cũ mà nghe hoài không chán.
Đồ uống ở đây giá cả cũng phải chăng (hì, con gái mà, chưa biết ngon hay không nhưng phải rẻ thì mới thích). Nhỏ bạn mình cưới tít mắt khi nhân viên phục vụ mang ra một 2 mẩu bánh bé tị tẹo nhưng cực kỳ xinh xắn. Haha. Mình thích nhất là nét độc đáo này đấy.
Hôm đó, nhỏ bạn lượn khắp quán để shopping. Món gì nó cũng thích, từ mấy cái khăn thổ cẩm rực rỡ đến những món đồ bằng gốm tinh tế. Cuối cùng nó cũng chọn được một cái vòng cổ được xâu từ những hạt đá rất dễ thương. Nghe nói các món đồ bày bán ở đây đều nhập về từ Tây Tạng, Ấn độ.
Bữa sau nhỏ bạn cũng tới đây nhâm nhi cà phê, nhưng không phải với mình mà với… người yêu. Tủi thân thiệt đó. Nhưng mình rất vui vì đã giới thiệu cho đôi trẻ một nơi hẹn hò lý tưởng. Hehe. Các địa thử đến Tây Tạng xem thế nào nhé.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(2)
135
62
Duyên...
04/04/2011
Giá cả thức ăn thức uống ở đây thế nào bạn nhỉ? Nghe bạn giới thiệu thì rất muốn tới đó thử 1 lần sống trong không gian của những người Tây Tạng rồi!
0
0
hongl...
11/09/2011
giá khoảng trung bình 40 - 50k
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X