Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
mèo mắc ma
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  106678

3184 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 91
3 sao -
 108
2 sao -
 10
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       16/02/2010
    Nhà Hát Bến Thành
  • 6 Mạc Đỉnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • 16h45 mùng 2 Tết, tầng 1, tầng trệt lao xao người.

    Lần đầu đến, tôi vẫn còn là một con bé 9 tuổi tung tăng nắm tay bà chị tranh chỗ ngồi trong ngày 1 tháng 6. Lúc ấy nhà hát vừa xây xong tầng 1, sáng loáng và lấp lánh trong đáy mắt đứa trẻ ngây ngô. Bé tí, cho nên dù là ghế hàng đầu tầng 1, tôi vẫn cứ phải rướn người để xem Công chúa ngủ trong rừng. Nhiều lúc mỏi cổ, không nhướn lên khỏi được ban công, xem không kịp một cảnh nào, lại buồn xo.

    Bao nhiêu năm sau, đã là một người lớn, cái háo hức ấy vẫn vẹn nguyên. Lần này, tôi không còn phải rướn người để xem chú Thành Lộc đóng vai ông Bụt nhún nhảy trên sân khấu hay cô Ngọc Trinh vào vai cô Cấm xúng xính trong áo mới nữa. Khán đài tầng trệt xếp theo bậc thang, ghế nệm êm và khán giả khá tuân thủ giờ giấc diễn.

    Cách sắp xếp hàng chẵn bên phải, lẻ bên trái khiến việc soát vé nhanh hơn. Căn tin gần ngay cửa và nhà vệ sinh không phải chen chúc đợi lâu giờ giải lao.

    Với giá vé 120k/suất, những gì tôi nhận được tối hôm ấy quả thật không thất vọng.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!