Tổng Lượt Xem: 106609
Sân trường rộng rãi và thoáng mát,cây cối um tùm.Fía cuối sân,1 cây cao ko cành vươn thẳng đâm lên nền trời xanh biếc,lá xanh 1 màu non dại,xum xuê trên ngọn cao chới với,có lẽ sẽ là ấn tượng mạnh khi bước vào trường. Các fòng học hầu hết đều xuống cấp sau vài năm được học trò trưng dụng,nhưng ko vì thế mà vội kết luận cơ sở vật chất ở trường đã xuống cấp nghiêm trọng,vì với 1 khoảng sân khoáng đãng,1 sân thể dục đạt chuẩn,những fòng chức năng đầy đủ thiết bị,lớp học rộng rãi,cửa sổ kính nhìu ô trong suốt...trường vẫn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ những ngôi trường có cơ sở vật chất tốt. Thành tích học tập thi đua của trường luôn đứng đầu các trường trong wận,và học sinh của trường,dù vẫn còn nhiều thành fần cá biệt,nhưng bên cạnh đó,học sinh xuất sắc và ưu tú vẫn là đội ngũ mang về niềm tự hào cho ngôi trường ngoại thành này.
Trường cấp 3 của tớ hok fải ở đây,đây là trường xưa của bạn thân của tớ.Trường này tớ từng học hè 3 tháng,học AV 2 tháng rưỡi,học Văn 1 tháng,vào chơi lông nhông nhìu lần => hok học nhưng bít rõ mồn một