Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phan Thuý
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/6/2009

Tổng Lượt Xem:  44154

412 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 13
3 sao -
 4
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/06/2009
    Cafe Coffee Club
  • 327 Phan Đình Phùng
  • Nhận được cái coupon của Thổ Địa. Rủ thêm 3 đứa nữa đi cùng. Chạy lố qua Coffee Club luôn (vì quán bé quá). Mới gửi xe đã thấy shock với giá nước trên menu được "trưng bày" ngay đó. mà cũng phải thôi, quán Tây mà.
    Bước vào quán nhận được lời chào vô cùng lịch sự của cô bé phục vụ (mình không quen với cung cách này, mình rất ngại người khác cúi chào mình như thế nhưng cũng vui vì nhận được sự niềm nở). Cùng với mùi cfe thơm nức sộc vào mũi làm mình ngất ngây. Mình hiếm khi uống cfe pha sẵn ở quán, toàn gọi pha phin để đc ngửi mùi cfe.
    Cầm cái menu k biết gọi cái gì?? Mình chỉ có mỗi món cfe sữa đá pha phin mỗi khi đi quán thôi. Cuối cùng vẫn là cfe sữa (lần này thì pha sẵn, k có phin).
    Thức uống phương tây ít dùng đường, trên bàn có nguyên cái khay để quá trời gói đường, có cả đường cho người tiểu đường nữa (quá chu đáo) nhưng nếu làm bằng nước thì hay hơn, bỏ đường quá chừng mà vì có đá nên đường hổng tan đc. 
    Quán theo phong cách phương Tây thì mình chỉ mới thử qua High Land. Menu ở đây "dễ nhìn" hơn so với ở High Land và được hướng dẫn rất tận tình, giá cũng ngang ngửa mà mùi vị cfe ở đây mình thích hơn. Hơi tiếc có 1 điều là mặt bằng bé quá và quán khá ít khách (hơi buồn vì điều này). Chỉ có 1 tầng trệt dài thôi. Hơi chật nhưng khá ấm cúng.
     Lần thứ 2 (mới tối qua), đi cùng cô bé học chung anh văn, thực hiện lời hứa với cô bé.
    Vẫn được đón tiếp vô cùng nồng hậu. 1 lần nữa Phân vân không biết chọn uống gì, cô bé phục vụ lại niềm nở tư vấn. Cô bé còn nhớ là lần trước mình mới thưởng thức cfe sữa (k biết cô bé có trí nhớ tốt hay vì ít khách lui tới). 1 lát được bưng ra 1 ly vô cùng hoàng tráng (uống no luôn, hehe...). Còn được giới thiệu thêm bánh kem nữa, làm 1 cái bé bé ăn cho có không khí (bị dụ goy).
    Mình còn hỏi thêm cô bé về phong cách quán Ý sao lại trang trí nguyên cái Khải Hoàn Môn của Pháp. cô bé giải thích "Quán theo phong cách Tây, cfe nhập từ Ý, pha chế theo kiểu Úc chị ạ" 
    Quán này ok đấy, toilet cũng rất sạch sẽ, nước dội màu xanh lè (chắc là nước bạc hà).
    Bước ra khỏi quán mình không quên gửi lời "Hẹn gặp lại" (bởi vì còn cái coupon ở đây nữa mà).
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!