Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cat
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/11/2007

Tổng Lượt Xem:  67313

1599 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 18
3 sao -
 63
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/09/2010
    Cafe Vừng Ơi Mở Ra
  • 17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 (lầu 1 rửa xe Cao Thái)
  • Cái tên nghe lạ, gợi nhớ lại câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm”. Quán nép mình một cách yên bình ở lầu 1 của một biệt thự cổ ngay trung tâm Sài Gòn, bên dưới  là…tiệm rửa xe Cao Thái. 
    Lần đầu tiên đi tìm quán chẳng dễ dàng.chút nào.  Sau khi bạo gan vào tiệm rửa xe hỏi thăm, được chỉ vào một cánh cửa gỗ nhỏ đóng kín, đi qua một lối đi ốp gỗ, một cầu thang xoăn ốc cũ kỹ và sau đó là hai cánh cửa khép kín; lòng vừa hoài nghi. Nhưng khi mở cửa ra, điều ấn tượng trước hết chính là sự ngạc nhiên. Một cách rất vô tình, quán đã tạo ra một sự “chuyển đổi cảm giác” của một không gian hoàn toàn khác. Nhạc du dương, bàn ghế cổ, chiếc tivi đen trắng, những lọ hoa trắng… Đặc biệt, quán có một chiếc giường với hai chiếc vali da cổ để làm bàn cũng là những điểm nhấn khá hay.

    Điều thú vị nữa là những vật dụng cổ ở đây không chỉ để chưng chơi. Điển hình là chiếc ti vi đen trắng vẫn còn hoạt động, được chủ quán mở vào một số giờ nhất định hay chiếc ampli bằng bóng đèn nhỏ xíu, hoặc những chiếc radio, máy hát cũ được chưng trên kệ. Tranh ảnh ở quán cũng chỉ một loại tranh chì từ trước năm 1975. 
    Nhạc cũng là nhạc xưa và rất hay, chỉ có điều phục vụ hơi chậm tí.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!