Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lazy-puppy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/10/2007

Tổng Lượt Xem:  40727

152 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/10/2007
    Quán Cơm Chay Thái Nhân
  • 491/10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
  • Đã đọc lời bình của HSK, toàn chê cả thôi, nhưng hình như HSK chưa ăn thử các món ăn ở đây thì phải, cảm thấy tội nghiệp cho quán quá nên mình cũng góp đôi lời.
    Đúng là quán đông vào các ngày rằm, nếu bon chen đi ăn vào những ngày này thì phải đợi dài cổ nhưng mình thấy hình như đó "vấn nạn" của hầu hết các quán chay.
    Khung cảnh quán thì mình thấy cũng hay đó chứ, nhẹ nhàng, trầm mặc và hơi hoài cổ, đèn vàng và các món giả cổ làm khung cảnh ấm cúng, nếu bạn đi một nhóm bạn thì nên lên tầng 1, sẽ rộng rãi hơn.
    Món ăn thì theo mình cũng ngon, nhiều món tự chế biến hơn là đồ làm sẵn của đài loan. Menu phong phú các món rau trộn, xào, kho, lẩu ... Mình kết nhất ở đây là món rau muống xào chao, gà xào me và lẩu thái nhân. Nếu bạn kêu món lẩu thì nên nhớ là nó được dọn kèm với bún hoặc mì, nên đừng quá tay khi goị cơm nhé (phải chừa bụng chứ!!!).
    Còn về giá cả thì đúng là hơi đắt, nhóm mình đi 6 mạng mà hết khoảng 300k, nhưng đổi lại thì no không thở nổi. Theo mình thì cũng tạm chấp nhận nếu so với các quán Giác Đức hay Pháp Hoa cũng xêm xêm giá nhưng phải chen lấn và nóng ...
    Một bất tiện nữa là quán không có chổ giữ xe riêng, bạn phải gửi ké ở quận đội quận 3, nhưng đừng ngại vì cũng không xa lắm, chỉ là phải vận động vài bước chân.
    Thử một lần nhé bạn!!!
Các phản hồi: (1)
1
 1
tyni
05/10/2007
Mình sẽ thử quán chay này xem ra sao, con em mình nó cũng giới thiệu quán này không tiếc lời.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!