Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
caixoong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Bình Chánh
Gia nhập: 20/7/2009

Tổng Lượt Xem:  38319

149 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/07/2009
    Cafe Juno Corner
  • 73 Mạc Đĩnh Chi, Quận 3
  •  Ngày nào cũng đi về trên con đường chật hẹp xô bồ nay, mỏi mệt vượt qua những dòng người kín đặc…Lần nọ, cơ thể như bị sấy khô và hun khói giữa con đường kẹt cứng. Chỉ còn hơn 1 cây số nữa là đến lối rẽ vào con đường về nhà mà ko gắng nổi, nhìn 1 cây số người phía trước mà thấy đuối…

    Juno ngay bên phải mình, bỗng nhẹ mát và thu hút đến lạ. Chỉ cần cho xe rẽ vào góc phải là mình có thể tận hưởng 1 thế giới hoàn toàn khác cái chỗ khủng khiếp mình đang đứng. Mình sẽ ngồi sát bên bức tường kính và hàng rào trúc hay cái cây gì đó đại loại là họ tre, gọi một ly cam vắt mát lạnh…tưởng tượng 1 phút rồi si - nhan cho xe rẽ phải.

    Vào trong mới biết quán có nhiều không gian hơn mình nghĩ, sân vườn, máy lạnh, sân thượng.,..đủ cả. Không gian máy lạnh được thiết kế hiện đại, một cái quầy Internet Station trang bị máy tính phục vụ các khách hàng thường xuyên tiếp khách ở café. Sân thượng thì chưa lên vì hôm nay café bất đắc dĩ mà…

    Đồ ăn thức uống khá đa dạng nhưng chưa thưởng thức nên hok biết nó có đặc sắc hay không, ly cam vắt cạn đáy, chạy từ cổ họng xuống dạ giày lạnh buốt...đánh thức từng phần cơ thể.

    Phục vụ khá chu đáo!

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!