Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Khủng long bạo chúa ăn cỏ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Phan Văn Tri, Quận Bình Thạnh
Gia nhập: 8/6/2011

Tổng Lượt Xem:  57041

2636 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 6
3 sao -
 57
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       18/08/2011
    Quán Tem
  • 29 B14 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa
  • Lần đầu tiên đến quán cơm mang cái tên ngắn ngủi - TEM, có lẽ bạn sẽ hơi "hãi" khi thấy ở cửa ra vào có một anh chàng mặc áo blouse trắng hệt như vị bác sĩ trẻ đang... chào đón bệnh nhân.

    Vào trong quán rồi bạn sẽ còn "choáng" hơn bởi không gian và cách thiết kế khá... kì cục của nơi đây. Lúc này, nhiều người lại tưởng mình vào nhầm văn phòng của một tổ chức vì môi trường hay sức khỏe cộng đồng. Ngoài những bộ bàn ghế tre còn có vẻ mang hơi hướng nhà hàng ẩm thực, phần còn lại của toàn bộ quán được bao phủ bởi màu lá cây xanh ngắt.

    Ở dưới tầng 1, bạn sẽ thấy 8 tấm bảng trắng lớn rất nổi bật treo 2 bên tường nhà. Điều làm người ta "hết hồn" là nội dung trong các tấm bảng ấy: "Nâng cao sức khỏe bà mẹ", "Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác", "Tăng cường hợp tác toàn cầu vì sự phát triển"... Lên trên tầng 2, cảm giác mông lung, khó hiểu càng tăng lên khi bạn bắt gặp một bức tường "quái gở" không kém.

    Thực đơn ở đây phần lớn là các món trộn với những cái tên độc đáo, hấp dẫn như cơm trộn gồm cơm dứa, cơm bò nướng, cơm đậu phụ ngũ sắc; bánh tráng trộn, xá xíu trộn mayonaise, vịt/gà quay trộn sữa chua...

    Nhưng trước khi thưởng thức thì xin có một lời cảnh báo: Nếu là người theo phương châm "không ăn thịt không sống được" thì đồ ăn của TEM không phải là bữa cơm lí tưởng cho bạn.

    Vì thực đơn nơi này nguyên liệu chế biến chủ yếu từ rau củ quả, còn các loại thịt (gà, cá, bò, lợn...) vẫn có song không thể "ngập mồm", chỉ vừa đủ để đảm bảo một lượng đạm cần thiết cho cơ thể, giúp khách hàng thêm ngon miệng. Nguyên nhân thì... cũng vì sức khỏe con người!

    Hương vị món ăn ở TEM không quá đặc sắc song cũng khá khác lạ. Chẳng hạn món bánh tráng trộn, được làm từ bánh tráng cắt nhỏ cùng xoài xanh thái sợi, trộn lẫn với lạc, tép, hành và một thứ nước chua chua, cay cay, ăn tương đối lạ miệng, thích hợp làm món khai vị hoặc làm món "chống ngấy".

    Có một điểm thú vị nữa, dụng cụ ăn uống ở đây gồm bát, đĩa, cốc, đũa, thìa hoàn toàn là bằng giấy hoặc sử dụng 1 lần, để đáp ứng đúng theo tiêu chí: nhẹ, gọn, sạch. Và như để chốt lại sự ngạc nhiên cuối cùng cho khách, sau khi dùng bữa xong, bạn sẽ được nhân viên quán chỉ dẫn về cách phân loại rác và yêu cầu... tự đi bỏ rác đúng nơi qui định. Bát, đĩa, cốc ở đây đều bằng giấy. Ăn xong bạn phải tự đi bỏ rác.

    Đồ ăn ở đây có giá trung bình 30.000 đồng/suất. Ngoài ra, trà đá và kẹo cao su được dùng miễn phí.



Các phản hồi: (1)
31
 22
jingy...
22/08/2011
Chị ơi tối qua e đi tìm mờ mắt mới thấy quán, quán cũng bé nhỏ xinh xinh thôi. Mở cửa từ 9h sáng đến 9h tối thôi nhé. Món ăn thì làm cũng bt mang tiêu chí là lạ thôi chứ ăn 1 đến 2 lần là chán ngay ý mà or cũng có thể nó ko hợp style của e hehe
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!