Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
blacknini
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Tôi thích vẽ tranh phong cảnh,người ở mọi thế,thích đọc các câu truyện như "Tội ác và trừng phạt","những người khốn khổ",....Tôi còn thích đàn các bản nhạc kinh điển của piano và chơi thể thao
Gia nhập: 4/7/2011

Tổng Lượt Xem:  17122

23 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/07/2011
    Trường Tiểu Học Lương Định Của
  • 576 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
  • Đối với blacknini, trường Lương ĐỊnh Của  cũng bình thường. Tuy  trường có thể có thức ăn không được ngon cho lắm nhưng cũng có thể vì nhà trường muốn chế biến thức ăn loại công nghiệp cho rẻ tiền nên mới thế thôi. Trường còn cho đi tham quan, chơi ở các vùng xa để cho học sinh hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh mình . Nhưng lớp của blacknini thì thích được giải trí tại nời vui chơi giải trí . Xa trường,  blacknini cũng hơi nhớ trường một tí thôi, bởi vì năm cuối cấp, blacknini đã ít giao tiếp được với các bạn trong lớp và các bạn ấy cũng khá là lưu manh. Dù điểm thi Hk2 của blacknini là 20 điểm tròng, được mọi người trong lớp và cô giáo quý mến nhưng blacknini vẫn không thích cách cư xử của các bạn ấy( nhảy vào người 1 tên mọt sách trong lớp và giật tóc, giật bài của tên đó để copy) . Vì vậy, khi ra trường , blacknini rất vui .

Các phản hồi: (1)
135
 62
Duyên...
05/07/2011
Không biết blacknini ra trường nì được bao nhiêu năm mà vẫn còn nhớ nhiều kỉ niệm về trường này nhỉ? Nói là không nhớ chứ Sen thấy bạn còn nhớ rất nhiều đấy thui, nhớ cả cái giật tóc copy nữa... Hiii! Dẫu sao thì đó cũng là những kỉ niệm của 1 thời ngây thơ và trong sáng, quá khứ đã qua rồi có giận dữ cũng đâu quay lại được, đúng không blacknini?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!