Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
koutouyo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/4/2008

Tổng Lượt Xem:  72342

1193 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 8
3 sao -
 26
2 sao -
 18
1 sao -
 19
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/07/2010
    Trung Tâm Thương Mại Zen Plaza
  • 56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
  • Đây là chỗ ưa thích của mẹ k, lúc nào chán hay có rủng rỉnh money mẹ k thường tới đây mua, và k là người tháp tùng :D mẹ k thích nhất là quầy quần áo ở tầng một, vì hợp với mẹ của k, quần áo ở đây màu mè ghê lắm chỉ hợp với mấy người phụ nữ luống tuổi nhưng trẻ trung như mẹ mình thôi, giá thì không rẻ đâu một cái áo hàng việt nam hay sao ấy cũng có giá từ 300k trở lên mà mỗi lần mua là lựa chọn k phải ngồi chờ thật là mệt. 

    Chỗ này tuy không bằng diamond hay parkson nhưng được cái nhân viên phục vụ vui vẻ lễ phép và nhiệt tình, không như trên diamond, dù có sang hơn nhưng nhân viên phục vụ tệ hơn. k thì thích chỗ quầy ăn, có bán món cơn xào bò lúc lắc rất ngon, đầu bếp thì thay đổi hơi bị nhiều, nên không ngon như hồi k mới ăn, sau này đầu bếp nữ làm xào bò sao mà có nguyên miếng thịt sống chưa chín luôn sau lần đó k không bao giờ ăn chỗ đó nữa. 

    Mà chỗ này không phải là không có bán hàng giả đâu, hồi trước mẹ k có mua một cái túi đẹp là hàng louis vuitton là hàng giả bán với giá một triệu một cái. K cứ tưởng là hàng thật sau này vỡ lẽ ra hãng này làm gì có túi nào dưới một nghàn đô một cái đâu nên đích thị là hàng giả rồi. Mẹ k thì cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này vì mua về đeo chơi, có bị mất cắp hay bị dựt thì đâu có sao, mất cũng không tiếc. :D 

    Nói chung vào đây mọi người chỉ nên mua hàng VN, còn hàng ngoại 100% là hàng giả, muốn mua thì ra quận nhất mà mua, có luôn cửa tiệm chính hãng của mấy hãng xa xỉ nổi tiếng thì phải :D mà vào đây thì khó mà trả giá lắm vì mấy em nhân viên cười tươi làm hài lòng khách quá nên ai cũng ngại mà trả giá. :D
Các phản hồi: (3)
464
 118
Kathy
06/07/2010
ủa thấy khen quá trời, nhưng sao chi có 2 sao rưỡi vậy em
 
31
 63
kouto...
07/07/2010
Ra bà chị thích chỗ này à? e thì cảm thấy nó cũng bình thường thôi cũng không có gì đặc sắc cho lắm :D, quần áo nữ ở đây thì được nam thì không, em có đi xem ở chỗ này vài lần bán quần áo nam của hongkong màu mè kỳ lắm chỉ thích hợp cho mấy đứa nhóc mới lớn thôi. Lại hơi bị mắc nhe, không rẻ đâu nên em thích quần áo VN hơn vừa rẻ lại hợp túi $ :D
 
7
 7
Sweet...
08/07/2010
Ờ, mình thấy Zen cũng thuộc vào diện Old-style rùi nhỉ?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!