Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
koutouyo
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
25/4/2008
72 lời bình
18 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
31 bạn
Tổng Lượt Xem:
72596
1193
điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
8
3 sao -
26
2 sao -
18
1 sao -
19
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
17/07/2010
Bánh Cuốn Hải Nam
11a Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
"Quá dở" là hai chữ mà k có thể thốt lên sau khi ăn bánh cuốn hải nam, hôm nay do cô giúp việc có công chuyện nên về quê, nên mẹ k lại đây mua bánh cuốn về nhà ăn cho qua bữa, nghe mẹ nói ngon k cũng ăn thử cho biết, "quá dở" là hai từ k có thể dành cho cái tiệm bánh cuốn này, bánh còn thua tiệm bán bánh cuốn rẻ nhất ở chợ gò vấp nơi mà k hay thèm bánh cuốn lại ăn.
Bánh cuốn, cuốn thì to vào, thịt thì có mùi nồng rất khó chịu và có luôn cả tôm khô hay vài ba miếng tôm tươi, nấm thì không có và một vài thứ khác... bó tay thật, chỉ có chả và bánh cóng là ăn tạm còn nem thì chả ra nem, một miếng to đùng vị nem cũng chẳng có, chắc là mua từ siêu thị đem về. Ăn vào mới thấy thật là thất vọng. Khuyên mọi người đừng nên ăn, ai nói ngon thì k chịu, cái vị không ra bánh cuốn dở dở ương ương thì cho tiền k cũng không ăn.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(2)
0
2
dual ...
24/06/2010
Nghe bạn nói, tôi biết bạn là người ko hạp bánh cuốn, nhưng cố thử cho biết vậy thôi.
31
63
kouto...
25/06/2010
Buồn cười thật, you là ai mà bảo tôi không hạp bánh cuốn, đọc lời bình rồi phán một câu như biết rất rõ cái bụng của người khác. You làm thầy bói phải không ? tôi ăn thấy dở thì tôi chê dở chả lẽ khen ngon, tôi ăn bánh cuốn hồi đi học như cơm bữa ngày nào cũng ăn vào buổi sáng trước khi đi học nên vị bánh và nhân như thế nào có nhắm mắt tôi vẫn nói ra được. Bánh cuốn hải nam là rất quái dị thịt thì mùi nồng như thịt thối để quá ngày, lại có màu sậm. Nói về bánh cuốn tưởng như đơn giản nhưng có rất nhiều khâu để chế biến để làm bánh ngon không chỉ cuốn cho thật to nhồi cho nhiều thịt, và tôm là ra cái bánh cuốn ngon được. Cái thất bại bánh cuốn hải nam là cuốn quá to và quá nhiều thịt nên khi vừa dùng đũa gắp chưa kịp đưa lên miệng thì bánh đã bể ra làm tôi phải dùng muỗng mà xúc thịt ăn, mà ăn cũng không nổi vì cái mùi nồng quái dị như nhân trong bánh bao thịt rẻ tiền bán ngoài đường. You nói tôi không hạp thì có lẽ you chưa bao giờ ăn bánh cuốn ngon bao giờ, bữa nào rảnh ra chợ Gò vấp vào tiệm rẻ nhất là 13.000 mua về ăn thử xem nhé, dọc chợ có nhiều tiệm bán nhiều giá khác nhau, ai thích ăn ngon nhiều thì ghé vào tiệm 16.000 là cao nhất, đặc biệt quán bán cả sáng tối. PS: BÁNH CUỐN HẢI NAM LÀ TIỆM BÁN BÁNH DỞ NHẤT MÀ TÔI TỪNG ĐƯỢC ĂN!!!
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X