Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
koutouyo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/4/2008

Tổng Lượt Xem:  72300

1193 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 8
3 sao -
 26
2 sao -
 18
1 sao -
 19
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/05/2010
    Quân Y Viện 175
  • 782 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp
  • Em k mới đi bệnh viện này ngày hôm nay, do đau bụng dữ dội, bệnh viện này nhà gần nên đi tới khám đỡ cho lẹ lỡ nguy tính mạng thì khốn. Bác sĩ bệnh viện này công nhận giỏi chỉ cần ấn vào bụng là biết bệnh gì đau chỗ nào, nguyên do ra sao, tận tình thì không biết nhưng tiền bạc thì... Em k phải nằm viện và cho nước biển kèm theo hai mũi chích giảm đau, nằm hết chai nước biển, bác sĩ đi ra chỉ tay vào người thân bệnh nhân như diễn viên ca sĩ, ý muốn vô đi, k đi tới bàn bác sĩ nói câu cộc lốc vào kia, mình mệt do thức khuya nên không nghe rõ ông bác sĩ bảo thêm lần nữa vô kia. Vào ông bác sĩ kê đơn thuốc, xong tháo kim truyền ông nói nhỏ với k, cho bác sĩ 130k tiền thuốc, và giường, không hóa đơn nhé. Khi vào viện chắc thấy mặt k hầm hầm nên khi đòi tiền ít. K đưa 150k bác sĩ hỏi có tiền lẻ hôk, k nói dạ hôk con có nhiêu đây à. Vị bác sĩ này bèn bốc bóp thối tiền cho k 20k. Không biết tiền đó có vào BV hay không hay là vô bác sĩ. Đóng tiền viện hết 30k có hóa đơn. Trước khi k đến thay mẹ trông e, bác sĩ đến giường và hỏi tiền nong... cũng may lúc đó e k không có đt và tiền, bác sĩ đòi gọi điện đem tiền lên đó... bệnh nhẹ có phải sắp chết đâu mà đem lên đống tiền, làm gì. Vị chi ra tiền thuốc men, tiền viện, tiền bác sĩ mất hết gần 400k chỉ vì đau bụng, tiền thuốc là đắt nhất trong các thứ. Bằng 1/4 lương công nhân... xem ra người nghèo không tiền bệnh nặng hơn chỉ có chết chứ tiền đâu sống nổi với các thứ phải chi cho BV thật là đắt đỏ.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!