Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
koutouyo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/4/2008

Tổng Lượt Xem:  72417

1193 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 8
3 sao -
 26
2 sao -
 18
1 sao -
 19
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       09/07/2009
    CTy TNHH Đạt Minh
  • 350 Trần Hưng Đạo B, phường 11, Quận 5
  •   Chỗ này chuyên bán giấy dán tường hoặc vải dán, và các loại giấy dán, nhập khẩu thì không biết chỗ nào mà bán giấy thì mắc còn hơn vàng. 1m vuông giấy tính bằng đô la mỹ là 18 đô, a chàng nv sành điệu áo quần bảnh bao, đầu chải kiểu hk nói mà tôi giật cả mình, chả là cái phòng nhỏ nhìn đã lâu năm, muốn dán cho nó đẹp sơn thì phiền phức.
      Cái chỗ giấy mà tôi chọn a ta cho là của nhật, cuốn sách hàng mẫu rõ ràng ghi là 92 USD cho một cuộn giấy dán tường kích thước là 93cm X 50m thế mà a ta bạo biện không phải sách ghi 1 đằng bán theo một nẻo, anh ta bán 18 USD một mét như thể ăn trên đầu trên cổ người khác, và anh ta còn nổ rằng mấy cái này phải nhập, không có hàng sẵn, và phải chờ ít nhất nửa tháng. Sách hàng mẫu nhìn là biết phải mua hoặc nhập từ nước ngoài về, nên giá in sẵn luôn,trong sách còn cò nhiều giấy dán tường được đính vào như sách, mà bên cửa hàng không có hàng thì làm sao cắt ra từng mảnh làm sách... Giá nước ngoài bán như thế mà về vn đội lên gần gấp cả chục lần thật là quá đáng. Quên nữa, ngay cả thùng keo dán mà cũng bán những hơn 30 USD một thùng, trong khi đó phòng cũ mẹ của k cách đây vài năm dán cũng mất vài trăm là cùng, thế mà vẫn đẹp vẫn tốt.
      Không cần biết chỗ này quảng cáo có khách hàng lớn như cỡ nào, bán giấy như cắt cổ thì đừng hòng k quay lại lần nữa. chỗ này chỉ dành cho đại gia :P tốt nhất là nên sơn vừa kinh tế lại đẹp. Cho nửa sao vì chém quá đẹp giấy hàn quốc giấy nhật giấy tàu giấy mỹ ai phân biệt được ? bán giá mắc hơn chục đô thì không sao bán gấp mấy trăm lần thì ai mua ? cạch chỗ này tới đời con đời cháu
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!