Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
koutouyo
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
25/4/2008
72 lời bình
18 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
31 bạn
Tổng Lượt Xem:
71295
1193
điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
8
3 sao -
26
2 sao -
18
1 sao -
19
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
11/10/2008
Quán Ăn Bò 7 Món Au Pagolac
19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hôm trước hẹn với bạn vào quán này ăn thử vì k cũng muốn thử xem cái món bò này nó có ngon như các bác thổ địa đã đồn đại hay không. Vào quán lúc 7.00 nói chung đây là quán lớn mà thiết kế bàn ghế, nhìn bình dân dễ sợ, chỉ được có không gian lớn thôi chứ chả có cái gì đặc sắc thêm mấy chùm đèn. Nên nhà hàng này mà gọi là nhà hàng tây k cũng buồn cười, tây đâu không thấy chỉ thấy cái nhà hàng bê tông, gạch tráng xấu ơi là xấu chả có tý gì gọi là nhà hàng tây. Lên lầu vào ngồi chờ bạn đến gọi món sau, thì được ngồi trên cái ghế nhựa, bàn hình như cũng nhựa bập bên. K vào để ý toàn là dân nhậu, nhìn thì cũng đông. Lúc bạn k đến kiu món thì nhân viên ở đây hơi bị điên, vì đã kiu cái bò bảy món rồi mà còn cứ hỏi ít nhất 10 lần, a có gọi thêm nướng không k hỏi bao nhiêu miếng bò, a chàng NV mô tả bằng một dĩa bò nhỏ, cái này thì mắc cười thật, bỏ cả đống tiền ra mà được một dĩa bò nuớng nhỏ thì ăn gì nhiêu đó tiền tôi lại ăn chỗ nhà hàng tây của mỹ cũng giá đó mà được nguyên miếng thịt bò nướng lớn bít tết kiểu mỹ.
Nhà vệ sinh trên lầu hơi bị nhỏ, lại tối tăm, nhiều nước dưới sàn nhìn rất ghớm
Rồi thì 7 món bò cũng ra mất khoảng 20 phút có lẽ nhà hàng đông tôi thông cảm, món ăn được đem ra dĩa nào dĩa ấy có chút xíu, đựng trên những chén đĩa đã có tì vết dơ, và dĩa đựng thịt bò thì dính đầy nước rất ư là mất vệ sinh, đũa thì tỳ luôn vết dơ, muỗng cũng thế chả thấy sạch chỗ nào. Khi ăn gần xong, một nhóm khác lại ngồi kế bên bàn tôi rất đông, 3,4 NV lại phục vụ, tôi đơi họ phục vụ xong rồi kiu tới để kiu thêm món, la lên khan cả cổ mà không ai lại, mặc dù NV ở gần tụi này cách khoảng 2 sải tay, chắc có lẽ do tôi chối từ món nướng của nhà hàng đây mà, hay có lẽ nhìn mặt tôi non nên chả ai quan tâm, cuối cùng sau 10 phút kiu gọi chống chọi phân xử bất công thì cũng đuợc đáp lại. Kiu thêm dĩa thịt bò sống để nhúng dấm, ăn xong chả no gì đồ ăn tôi cho 3/10, mất hết 201.000 đã vậy còn bị sĩ, tôi đưa tờ 3 tờ 100 và NV trả lại tôi tờ 100 kèm theo câu "khỏi" hơi bị bất ngờ. Nghĩ lại món bò nhúng dấm so với mẹ k làm thì còn thua xa. Nên từ nay xin miễn tới nơi này dù ai dụ đến cỡ nào cũng không
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X