Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
koutouyo
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
25/4/2008
72 lời bình
18 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
31 bạn
Tổng Lượt Xem:
72246
1193
điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
8
3 sao -
26
2 sao -
18
1 sao -
19
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
06/08/2010
Trung Tâm Hội Nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Hôm nay k đi đám cưới của anh bạn học cùng lớp, chỗ này vào ban đêm khá là rực rỡ, nhờ vào hai cái đèn pha, xanh lè, và hay ba đèn phát sáng chiếu thẳng lên bầu trời tối đen.
Kiến trúc chỗ này khá sang trọng, sân để xe dưới hầm không sâu lắm và rất rộng để được rất nhiều xe hơi và xe máy, nói chung là khá rộng, gửi xe miễn phí nhé.
Đi vào mới thấy chỗ này khá sang, có rất nhiều phòng, và đèn chùm thì vài chục cái làm căn phòng trở nên rất rực rỡ và sang trọng, sảnh được trải thảm và trang trí nhìn tuy đơn giản nhưng rất hài hòa, hầu hết người tới dự đám cưới hoặc tiệc rất sang trọng, phụ nữ trong đây rất đẹp trang điểm lộng lẫy và tuyệt vời, tất nhiên là họ rất giàu có. Lúc k gần ra về đứng dưới cầu thang thì thấy xe hơi tấp vào liên tục đón khách ra xe.
Phòng anh bạn làm đám cưới ở cuối sảnh, phía bên tay phải, vào trong phòng cũng được trang trí rất nhiều đèn chùm, sức chứa khoảng hơn năm chục bàn, có luôn chỗ trên lầu nữa. Tuy nhiên theo k thấy thì đèn chùm nhiều quá cũng không đẹp lắm quá thừa, người trông coi thì có khoảng hai đến ba người. Chỉ bảo nhân viên liên tục. Nhân viên phục vụ bài bản và chu đáo rất tử tế và lễ phép. Tuy nhiên cũng có sai sót nhỏ như, mình cần cái gì cũng phải nói to, nói nhỏ nhẹ là làm mặt lạnh. Tỏ vẻ không nghe gì mặt dù mình ngồi sát bên.
Phòng mở máy lạnh to hết cỡ, bên ngoài lại trời mưa làm k cứ tưởng như sắp chết cóng, đồ ăn thì nguội lạnh chắc do máy lạnh quá to, và không được ngon cho lắm vì món nào cũng lạnh ngắt, và rất là ít. Đây là những thứ k ăn, trong đám cưới hôm nay:
Súp hải sản rong biển, tôm luộc với salad chấm sốt, bò hấp rau quả, cá mú hồng kông, và cuối cùng là cơm chiên hải sản, tráng miệng thì có kem, nước uống có bia sài gòn và, cô ca, và nước suối nhãn hiệu lạ hoắc.
Mc thì vô duyên hết mức lên chỉ nói vài câu thì thôi, không có chuyện trao nhẫn hay là hun hít gì hết, chỉ giới thiệu gia đình rồi biến đi mất tăm, còn nhạc ca sĩ hát dở tệ dàn âm thanh dở ẹt chắc mua loại loa rẻ tiền, âm thanh thì dồn dập và nhức cái đầu kèm theo hai bài hát rẻ tiền cách đây mấy chục năm về trước. Nói chung rất là dở
K bị dị ứng với hải sản nhưng vẫn ráng ăn món súp và bò, món bò có kèm theo bánh mỳ nhưng rất là dở, còn dở hơn cô người làm nhà k nấu nữa, rau quả trong món bò chả có bao nhiêu, món bò không biết có phải là bò không ăn vào cứ như thịt heo kho nước dừa, dở tệ. Chia ra mỗi người được một miếng thịt bằng hai ngón tay.
Kem tráng miện thì chỉ có một cục, nhìn hết muốn ăn, các món ăn k chỉ ăn tới hai món là muốn nôn ra hết vì đồ ăn quá lạnh và tệ hại.
Nước uống đã pha với nước đá, uống vào loãng, và không có vị, bạn k uống bia, nốc mấy chục ly mà không xỉn vì quá loãng, còn cô ca thì khỏi nói như nước lã phần nước suối thì khỏi nói nhãn hiệu lạ hoắc.
Thật không ngờ nhìn cái toà nhà sang trọng như vậy mà đồ ăn làm dở quá dở, lấy nước uống pha đá và nhãn hiệu rẻ tiền. Chắc họ muốn lời nhiều nên đã mướn đầu bếp rẻ tiền và xài những chiêu chỉ có trong những nhà hàng rẻ tiền.
Toilet nhà hàng nay sang như nhà hàng bên nước ngoài, bồn tiểu có tia hồng ngoại mỗi khi đi tiểu nó sẽ tự động dội nước, phòng toilet nam rất rộng có thể tiếp hai chục người cùng lúc, tuy nhiên tệ hại một chỗ là chỉ có một máy sấy và ba bồn rửa, còn bên toilet nữ thì khá hơn có hai máy sấy.
Nói chung chỗ này ai thích sang trọng làm đám cưới cho nở mày nở mặt thì được, còn món ăn thì quá tệ, k mà đám cưới chắc không dám vô chỗ này một lần nào nữa. Cho hai sao vì cái nhà hàng sang trọng và phong cách phục vụ. Chỉ được hai điểm này còn lại tất cả thật tệ hại.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(2)
0
0
nudie...
28/06/2011
không biết bạn K này đi Palace nào đấy nhỉ, chưa đúng sự thật chút nào. Mình công nhận là đèn chùm nhiều, sáng rựt rỡ, máy lạnh mở lớn, nhưng nói nước suối lạ hoắt thì không đúng, cái đó còn tùy do chủ tiệc đặt loại nào. Nếu là bạn thì bạn cũng thế phải không. Còn nữa, bia hay nước ngọt được đổ ra và cho vào bình rồi châm vào ly đã có sẵn đá hoặc không đá tùy thực khách. Còn vụ toilet thì xạo hoàn toàn, làm gì có bồn tiểu có tia hồng ngoại và tự động dội nước. Bạn K này chắc lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, đi mỗi nơi 1 tí và lắp ghép lại thì phải
31
63
kouto...
08/09/2011
Cá không tôi cá 500k với u là tôi đã từng tới nơi này tôi đi toilet bên đàn ông không phải đi bên đàn bà. Bồn tiểu bên nam là bồn tiểu đứng còn con gái thì vào ngồi vào cái bô xi xi thì biết cái gì ma ̀nói tôi xạo. Đúng là nhãm xí
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X