Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
HSK
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Thanh Da
Gia nhập: 14/7/2007

Tổng Lượt Xem:  76410

1825 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 18
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/09/2007
    Quán Cơm Chay Thái Nhân
  • 491/10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
  • Thất vọng là cảm giác chính xác khi HSK rời khỏi quán này !

    Tối qua HSK chở "bà chủ nhỏ" đi ăn chay, Trong khi chờ cô ta mua giày Hồng Thạnh thì HSK lượn vài vòng kiếm quán bán đồ ăn chay.

    Khi phát hiện ra quán Cơm chay Thái Nhân, lòng HSK mừng thầm, vì nhìn từ bên ngoài quán khá đẹp & khá lịch sự. Công với việc nhìn thấy các vị cao tăng nhà Phật đang dùng bữa tối trong đó làm HSK càng thấy hay hay.

    Khi gửi xe vào quán, cảm giác đầu tiên khi bước qua lớp cửa là: Quán quá ngột ngạt ! Không hiểu vì máy lạnh bị hư hay vì tiết kiệm điện mà quán lại ngột ngạt thiếu oxy như thế nữa. Quán ăn máy lạnh mà không thấy có mở máy lạnh thì các bạn cũng tưởng tượng được không khí trong đó nó như thế nào rồi.

    Vào khoảng 8g tối, quán lúc này khá đông, khoảng 60-70% số ghế ngồi đã có chủ. Vì HSK không muốn ăn chay nên muốn gọi 1 tô mì hoành thánh ở quán kế bên vào ăn chung với "bà chủ nhỏ". Hỏi anh nhân viên có được như vậy không thì anh này trả lời là "không được".

    HSK đành đi ra quán kế bên ăn 1 mình, vì HSK thấy cái menu of Thái Nhân cũng rất đắt. Ăn chay nhưng rẻ nhất cũng là 18-25 ngàn đồng. Nhất là HSK không thể chịu được sự ngột ngạt trong cái quán này.

    Điều không thể tin nổi là sau khi HSK đi ra ngoài ăn xong tô mì hành thánh & uống xong ly chanh dây vào lại quán, "bà chủ nhỏ" cũng chưa được quán mang tô bún bò ra. Quá bực mình, HSK & "bà chủ nhỏ" ra về. Đến đây để ăn mà từ khi gọi thức ăn, khách hàng không được phục vụ nhu cầu ăn & cũng không có thái độ nào gọi là tốt là cần khách hàng cả.

    Ra ngoài còn bị tính 2,000đ tiền gửi xe, dù xe phải gửi cách quán khoảng hơn 50m. Thật tệ! Sau khi rời quán HSK đi kiếm 1 quán chay khác để ăn và điểm đến là "Tiệm chay Hương Viên" ở đường vườn chuối. Quán này rất good ! HSK sẽ bình trong bài sau nhé.

    * Thông tin: (để tránh quán này nè)
    - Địa chỉ: 491/10 nguyễn đình chiểu Q.3
    - Chỉ dẫn: Đi đường nguyễn đình chiểu đến ngã tư chùa Kỳ Viên (cách giày Hồng Thạnh 100m) thì rẻ trái, vào khoảng 20m thì quán nằm bên phải.
    - Linh tinh: Giữ xe 2,000đ. Tăng ni phật tử bên chùa Kỳ Viên qua đây ăn rất nhiều (quá sang)

    * Điểm:
    1) Vị trí: 8/10 (Gần khu mua sắm, gần trung tâm)

    2) Không gian: 6/10 (trừ 2 điểm)

    3) Trang trí: 8/10 (trang trí đẹp, lịch sự)

    4) Âm thanh: 7/10 (chẳng nghe gì ngoài tiếng "chén đĩa")

    5) Giá cả: 6/10 (trừ 2 điểm vì quán bán đồ ăn chay mà bán mắc)

    6) Vệ sinh: 9/10 (cộng 1 điểm vì sạch đẹp)

    7) Chất lượng thức uống: 0/10 (chưa được thử)

    8) Chất lượng phục vụ: 6/10 (trừ 2 điểm vì phục vụ không tốt)

    9) Điểm đặc biệt nổi trội: 9/10 (cộng 1 điểm vì là 1 trong số ít quán bán đồ ăn chay ở khu vực này)

    10) Giữ xe, nước: 6/10 (trừ 2 điểm vì giữ xe tính tiền, không có trà đá cho khách)

    * Lời khuyên of HSK: "D"
    (A: nên đi ngay ; B: nên đi thử ; C: chỉ tham khảo ; D: không nên đi)
Các phản hồi: (3)
73
 39
Hợp P...
05/09/2007
Thiện tai, thiện tai...
 
143
 41
Chuột...
05/09/2007
anh HSK bức xúc nhiều quá hen.Em nghĩ không nên chấm điểm nổi trội là 9/10 vì điểm đó đánh giá điểm tốt của quán mà theo anh tả thì em chưa thấy điểm tốt của quán
 
99
 27
HSK
05/09/2007
To: Chuot nhat: Cộng 1 điểm nổi trội cho quán vì trong bán kính mấy trăm mét tính từ Chùa Kỳ Viên (chợ bàn cờ), hình như chỉ có quán ăn chay máy lạnh "Thái Nhân" này thôi. Nếu tưởng tượng 1 ngày nào đó quán có máy lạnh hoạt động tốt & đội ngũ phục vụ tốt thì cũng nên đi thử lại xem chất lượng món ăn ở quán này như thế nào.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!