Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lạc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/9/2009

Tổng Lượt Xem:  7629

18 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/12/2009
    Cửa hàng Hachi Hachi
  • 173 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận
  • Hachi Hachi khiêm tốn nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 1 bên là một khu đất trống tối òm, bên còn lại bị hạn chế tầm nhìn bởi đoạn cắt ngang của con đường với đường ray xe lửa. Như chưa gây đủ khó khăn cho khách hàng, cửa hàng chênh vênh nằm trên cái vỉa hè vừa cao vừa hẹp khiến người ta phải điệu nghệ lắm mới phóng được xe lên rồi thắng cái kịch trong một con hẻm nội bộ vừa hẹp vừa tối mù mù.
    Nhưng yên tâm đi, ngay khi bước qua cánh cửa của cửa hàng bạn sẽ bỏ quên ngay những bất tiện trên bên ngoài cửa khi nghe tiếng chào bằng tiếng Nhật phiên âm (nói vậy không có nghĩa là nói ko hay đâu nha, nghe cũng hay lắm) rất rộn rã của mấy cô bán hàng xinh xinh mặc chiếc váy màu lá non. Cả những kệ hàng cũng được tô xanh, một màu xanh trẻ trung, tươi sáng và rất "mát mắt". Hoàn toàn trái với đường xá mịt mùng khói bụi, người xe nô nức phía ngoài hay cái không khí "rầm rập" bon chen trong siêu thị, cửa hàng hay các khu mua sắm, cái không khí của Hachi Hachi rất yên bình trong tiếng nhạc Nhật dịu êm, tinh tế hòa với tiếng lanh canh trong trẻo của những chiếc chuông gió bằng sứ, bằng thủy tinh treo rủng riểng trong cửa hàng. Nhân viên và thậm chí cả khách hàng cũng tự nhiên yên lặng để thưởng thức những giây phút yên bình hiếm hoi trong cửa hàng.
    Tuy gọi là cửa hàng đồng giá nhưng không có nghĩa tất cả mặt hàng đều ngang giá nhau (như bên Daiso). Hachi có phân khu vực cho từng loại mặt hàng và cẩn thận sắp xếp các món hàng vào đúng vị trí giá của nó nên người mua không dễ bị nhầm lẫn. Khách hàng có thể tha hồ ung dung lựa chọn, ngắm nghía mấy món hàng dễ thương và độc đáo của sứ sở hoa Anh Đào (không phải hoàn toàn sản xuất ở Nhật Bản đâu nhé, có cả TQ, Thái Lan,... nhưng đều làm theo phong cách Nhật Bản và ghi xuất sứ rõ ràng, yên tâm nhé!) Hàng hóa tuy không dồi dào nhưng rất nhiều món hàng tiện dụng rất độc đáo (thế mạnh của người Nhật đấy) nhìn thấy là thích (nên đôi khi mua về mà chưa xài lần nào, he he) Cửa hàng còn có mấy món đồ thủ công chính gốc Nhật Bản trông rất xinh xắn và tỉ mỉ, nhìn là mê (tuy nhiên giá hơi cao, hic) mà nói theo kiểu rao hàng trên mạng gọi là "cực chất" (nghe cho thời thượng).
    Nói chung khi bước vào cửa hàng có cảm giác như bước vào một khu vườn Nhật Bản (tưởng tượng ra thôi chứ chưa tới Nhật hay vườn Nhật Bản bao giờ cả) nên khi buồn hoặc chán nản mình hay tới đây có khi chẳng để mua gì mà chỉ ngắm nghía những món hàng xinh đẹp và tận hưởng cái cảm giác thanh tịnh của cửa hàng. Thật lạ khi đến cửa hàng không chỉ để mua sắm mà còn để thảnh thơi thư giãn, có lẽ bởi mình thích cái nhẹ nhàng mà đặc sắc của văn hóa Nhật tại Hachi Hachi.
Các phản hồi: (2)
39
 17
Ngo D...
17/12/2009
Bạn Lạc (hay Đậu Phộng) thân mến! Bạn mô tả Hachi Hachi làm mình thấy một Góc rất khác, rất lạ, một điều có lẽ sẽ ít ai tinh tế nhận ra. Nhưng sao tả giống như bạn đang lạc vào một....ngôi chùa đầy hàng hóa vậy. Nếu hâm mộ văn hóa Nhật đến vậy thì bữa nào đi ăn Quán Nhật với tui để cảm nhận cái tịnh trong ẩm thực của họ. Hehe
 
0
 1
Lạc
19/12/2009
Có lẽ mình không có sức bon chen nên thích vào chỗ nào yên tĩnh thanh bình một chút, nên dù là đi mua sắm cũng thích yên tĩnh. Chẳng phải ngày nào cũng bon chen ko chán sao!? Ăn món Nhật thì cũng ăn rồi, nhưng vô nhà hàng Nhật mà toàn người VIệt Nam thôi, ko yên bình chút nào, đang "thưởng thức ẩm thực" mà chốc chốc lại nghe tiếng rú lên cười hoang dại từ bạn của mấy cô xinh đẹp nào đó (chắc xinh nên mới tự tin đến thế) mà muốn "ọc sữa", hic.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!