Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trung Gà
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Truyện tranh,hoạt hình,cầu lông,game Age of Empires
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  140176

4868 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 32
4 sao -
 94
3 sao -
 42
2 sao -
 12
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/01/2009
    Kem Monte Los Angeles
  • 181 Nguyễn Văn Trỗi
  • Nghe bà con nói về MonTe quá, hôm ấy đến KEM MonTe với Mom, tại Mom thích ăn kem, mà lần trước ăn ở BUD's Mum không được thích lắm. Quen ăn ở Quận 1 rồi nên lần này chạy vòng vòng... đến tận gần cuối đường Nguyễn Văn Trỗi mới tìm được. Đúng là "oải chè đậu", nhưng thôi, xem như thưởng thức kem đường xa vạn dặm cũng đáng thử.

    Không gian nhỏ hơn bên BUD's chắc, đặc biệt là 2 quán mới của BUD's, nhưng được cái phục vụ dễ thương. Có điều, chắc tại quán mới, còn vắng nên thế. Chứ BUD's đông đen, làm sao mà phục vụ tận tình được. Cái không khí vắng vẻ làm kem lạnh hơn, ăn từ từ hơn... và cảm thấy ngon hơn.

    Mình ngồi ngay tầng 1, nhìn thẳng ra đường rất thích. Nằm gần ngay trên đường ray xe lửa nên khi xe đi ngang... bao nhiêu cặp mắt đều hướng ra đó - 1 cách thưởng thức kem lạ!

    Không thấy Monte đẹp, nhưng thấy xinh xắn. Chắc tại nhỏ nhắn, và rất biết chăm chút. Nhìn quanh thấy quá trời đèn luôn, nhưng không bật sáng (lúc đó là 9h tối đấy!) chắc tại sáng quá... khó ăn kem? ...

    Nghĩ thầm KEM Monte có thể cạnh tranh với BUD's sao? Chỉ mong gần trung tâm tí, đi gần. Xa thế này chỉ hợp với nhà nào ở Phú Nhuận, Quận 3, Bình Thạnh, Gò Vấp thôi. Phần mình, nếu có dịp... đi đâu đó mới ghé qua. Tiếc!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!