Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lengocnguyenanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/7/2011

Tổng Lượt Xem:  7829

24 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/07/2011
    Bitter Sweet Coffee House
  • 81 Lê Thánh Tôn, Quận 1
  • Mình đã thích quán ngay từ lần đầu nhìn thấy khi đi ngang qua. Mình bị cuốn hút bởi màu xanh lá đb của quán, cái dòng chữ tên quán, cái cầu thang xoắn ở tầng 2. Đối w mình lúc đó,Bitter sweet khá xa vời, nhìn n rất sang và chắc hẳn giá rất đắt. 1 năm sau đó mình mới có dịp dạo phố và đ hội sách gần đó, lúc này đã hay đ caphê hơn và đc cho biết giá cả của quán k đến nỗi nào. Chọn bàn ngay cửa sổ lớn ở tầng 2, vừa nhâm nhi latte nóng vừa nhìn đường fố xe cộ. Theo mình thấy, quán rất mát mẻ, mát chứ k phải lạnh, không gian bên trong trang trí rất đẹp và ấm cúng, có cửa sổ nên thấy rất thoáng. Mình đã từng đ nhiều qán càphê nổi tiếng ở SG như Up, Khúc ban chiều, Vừng ơi mở ra, Princess and the pea... Nhưng đối w mình thì chưa quán nào đc bằng quán này. Bitter sweet phù hợp cho 1 ngày rảnh rỗi đ dạo phố SG, ghé qua uống một tách caphê, hay nơi yên tĩnh để làm việc, học bài, đọc sách. Giá cả các loại caphe máy thì từ 60 trở lên, caphê VN thì khoảng 40. Bánh muffin ở đây cũng rất ngon :) Có bạn comment quán phục vụ qá tệ. Mình thấy họ cũng lịch sự mà. Đúng là không nói j thật, chỉ im lặng đưa menu và ghi order == Quán nào chẳng thế.
Các phản hồi: (1)
51
 16
ngocn...
03/07/2011
Mỗi người có cảm nhận xét khác nhau. Nhưng mình thích những quán cafe có không gian và yên tĩnh. Ngồi đọc một quyển sách mà mình tâm đắc nhất.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!